Vô úy Tự tại (Fearless Freedom) | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Vô úy Tự tại (Fearless Freedom)

6
21/08/2011 - 00:00

Tôi muốn tỏ lòng tri ân tới Archana, Abhishek và Arjun đã tổ chức chương trình thành công, xin cảm ơn các bạn! Không rõ vì sao tôi đã giảng pháp đại chúng rất nhiều ở khắp nơi nhưng lại chưa từng giảng ở những vùng nằm ngoài dãy Himalaya trên đất Ấn Độ. Đây là một sự khởi đầu tốt đẹp. Nếu không tốt thì tôi đã không có được cảm nhận được những rung cảm và bầu không khí tốt đẹp, mà như vậy thì thật đáng buồn.

Như thường lệ, tôi cố gắng mở ra cánh cửa cho những người có rất ít cơ may mở được cánh cửa dẫn họ tới hạnh phúc đích thực của cuộc đời. Cho dù tôi không nghĩ rằng người Ấn chúng tôi cần tới nhiều sự động viên khích lệ, vì vốn dĩ chúng tôi được sinh ra với chiếc chìa khóa để mở ra cánh cửa đó, nhờ vào sự giàu có của nền văn hóa Ấn Độ thể hiện qua sự đa dạng của các tín ngưỡng tâm linh khác nhau. Thậm chí tôi có thể nói rằng mình tràn đầy nguồn tâm linh Ấn Độ, không chỉ trong đời này mà còn trong cả những đời tôi đã từng trải qua, thậm chí từ thời của Đức Naropa tới nay, nếu như tôi được phép nói như vậy, và việc này rõ ràng tới mức tôi cảm thấy thật tự tin khi phát biểu về điều đó. Nhưng tôi cũng nhận ra rằng sẽ có nguy cơ đánh mất “dòng suối nguồn” tâm linh đó trong đời sống của chúng ta, vì vậy rất cần thiết phải nhắc nhở thế hệ trẻ - tương lai của chúng ta. Đây chính là điều tôi thực sự mong muốn thực hiện. Nếu như có cơ hội, tôi sẽ rất hoan hỷ góp sức mình vào công cuộc đó.

Đúng là tôi đã giảng pháp rất nhiều ở Ladakh, Lahaul, Kinnaur cũng như tại Sikkim, Darjeeling cũng như nhiều vùng đất khác thuộc Himalayas, nhưng đó là giảng pháp bằng thổ ngữ vùng Himalayas. Tôi vẫn chưa từng tìm được cơ hội thuận tiện để giảng pháp ở một thành phố như Dehli, cho dù nơi đây cần giáo pháp hơn nhiều, bởi lẽ cuộc sống nơi đô thị luôn chất đầy những thách thức và nhiễu loạn. Cũng chính vì vậy mà những chàng trai và những cô gái nơi thành phố cần được nhắc nhở nhiều hơn về tâm linh, hơn cả những người đang sống trên dãy Himalayas hay những vùng núi non hẻo lánh. Tôi chỉ đề cập tới những chàng trai cô ,gái, vì những người lớn tuổi thì cũng đã trải qua gần hết cuộc đời, như vậy dù tốt hay xấu họ cũng đã tiêu tốn gần hết thời gian của họ. Chúng ta cần nghĩ về tương lai của đất nước chúng ta, của thế giới, mà giới trẻ lại chính là niềm hy vọng tương lai của chúng ta. Tôi vô cùng hoan hỷ khi thấy có rất nhiều thanh niên Ladakh, những sinh viên đang theo học ở Dehli đã tới đây nghe Pháp. Tôi mong nguyện giá như chúng ta có thể phát cho họ nhiều vé vào cửa hơn.

 

Trong buổi Pháp thoại, tôi đã gặp một người rất thú vị. Ông có đôi bàn tay thực sự đặc biệt. Khi chúng tôi bắt tay nhau, tôi có thể cảm nhận được tình cảm chân thành thực sự và cả sự gia trì, cho dù tôi không biết ông nắm giữ cương vị gì trong xã hội. Sau đó tôi mới biết ông là Tiến sĩ Balram Jakhar, một chính trị gia rất nổi bật và đầy trải nghiệm,  và là  một trong những nhà lãnh đạo lâu năm nhất của Ấn Độ. Ông đã rất thành công trong sự nghiệp ngoại giao và công tác xã hội. Hẳn đó là lý do vì sao tôi đã cảm nhận được nguồn năng lượng vô cùng tích cực ở nơi ông. Đây thực sự là một điều tốt đẹp.

Cho dù đây là một trong những buổi giảng pháp có ít người tham dự nhất so với các buổi tôi giảng Pháp đại chúng ở những nơi khác trên thế giới, song vẫn tràn đầy bầu không khí tâm linh và từ trường tích cực. Có rất nhiều câu hỏi thú vị được đặt ra. Thật tiếc là buổi tối ngày hôm ấy chúng tôi không có nhiều thời gian lắm. Điều này có nghĩa là chúng tôi cần phải tổ chức những buổi như vậy thêm nhiều lần nữa. Như tôi chia sẻ trong buổi giảng Pháp, vì Ấn Độ là nơi tôi sinh thành nên New Delhi cũng là thành phố mà tôi yêu quý, tôi cảm thấy mình rất gắn bó với nơi đây và ý tưởng tổ chức những buổi Pháp thoại đại chúng tại Dehli thực sự là một hành động rất tích cực để tôi có thể đóng góp cho tổ quốc mình. Tôi mong nguyện có thể gặp lại các bạn nhiều lần nữa tại Delhi cũng như ở những nơi khác nữa!


Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,030,963
Số người trực tuyến: