Xin cảm tạ tri ân vì tất cả | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Xin cảm tạ tri ân vì tất cả

37
28/10/2009 - 00:00

Giờ đây, cả Liam và Wee đều đang giúp tôi dựng bản thiết kế cho khu Tự Học Viện Hemis. Hai chàng trai trẻ này thực sự giống như những pháp tử quý báu được Phật Mẫu Tara ban xuống để trợ duyên cho chúng tôi hoàn thành tâm nguyện vì lợi ích của hết thảy hữu tình. Thật khó có thể khiến cho thế hệ trẻ hiểu được rằng họ cần phải tự mình tham dự vào những nỗ lực tâm linh bằng cách hoặc thông qua tu tập nghi quỹ hoặc phát tâm tham gia các hoạt động tình nguyện. Liam và Wee lúc thì ở Kathmandu hay Ladakh, khi thì tới Sikkim, xả bỏ hoàn toàn mọi công việc thế tục của họ và tới những nơi vô cùng hẻo lánh để cống hiến năng lực và những kỹ năng chuyên môn của mình cho các Phật sự, điều này tuy rất khó khăn song họ vô cùng hoan hỷ hiến mình phụng sự. Tự đáy lòng mình, với tư cách cá nhân cũng như với tư cách đại diện cho Truyền Thừa Drukpa, tôi muốn gửi lời tri ân tới cả hai người họ. Liam và Wee đều hết sức lạc quan và kiên trì, họ không vướng chấp cũng như không hề có xu hướng bị lung lạc bởi bát phong, luôn nhiệt thành, tận tâm không một chút động cơ vị kỷ, chẳng hạn như muốn trở nên nổi tiếng hay được nhiều người biết đến. Mỗi khi tôi gặp họ, họ luôn nói rằng họ rất lo lắng về việc tôi sẽ gửi lời tri ân tới họ một cách công khai. Đây là một phẩm chất hiếm thấy ở hầu hết mọi chúng sinh. Tôi cho rằng cách thức mà Bà Zangmola thực hiện trong quá trình dưỡng dục các con mình quả thực đáng được ca ngợi, bởi vậy, cũng giống như thân mẫu mình, hai người con trai ấy luôn mang lại niềm hoan hỷ cho mọi người xung quanh. Chúng ta không nên khởi tâm đố kỵ với những người mang nhiều phẩm hạnh tốt đẹp như vậy. Thực tế, điều mà chúng ta nên làm là tùy hỷ công đức và coi họ là những tấm gương để ta học tập.

 

Cho đến tận bây giờ tôi vẫn khó có thể tin mình lại hoan hỷ đến như vậy, hoan hỷ xen lẫn cảm kích, tôi thực sự tri ân Liam, Wee cùng thân mẫu cũng như toàn thể gia đình họ đã dâng trọn năng lượng và các nguồn lực của mình để hỗ trợ bản thân tôi cũng như dòng truyền thừa được viên thành tâm nguyện. Ngoài ra, tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả những nhà bảo trợ cũng như các tình nguyện viên đã giúp chúng ta hoàn thành rất nhiều công trình khó khăn. Đây là điều tôi luôn tự nhủ, dù cho những nhà bảo trợ và những tình nguyện viên này còn đang ở bên chúng tôi hay không, thì tôi cũng sẽ không bao giờ rời bỏ hay lãng quên họ trong mỗi lời nguyện cầu mong họ được an lạc và hạnh phúc. Một vài người trong số ấy đã rời xa chúng ta vì họ tìm thấy hạnh phúc ở một nơi nào đó khác, tôi thực sự hoan hỷ vì như vậy chúng ta đã viên mãn lời nguyện cầu của mình mong cho họ được an lạc. Chúng ta không bao giờ nên ép buộc mọi người phải ở bên chúng ta. Đôi khi, tôi cảm thấy mọi mối quan hệ đều giống như hôn nhân, nếu nó có thể được lâu dài thì đó là điều tuyệt vời, song nếu không được như vậy thì ta cũng nên trân trọng mối nhân duyên hội ngộ và sự kết nối giữa chúng ta nhằm mục đích vị tha. Tôi nói những điều này chân thành tận đáy lòng, dù bạn có tin hay không. Điều khiến cho tôi cảm thấy buồn lòng là khi một vài người rời bỏ chúng ta vì hiểu lầm một điều gì đó, họ mang theo trong tâm vô số sân giận và phiền não, với những xúc cảm tiêu cực đó, họ hối tiếc bất cứ thiện hạnh nào họ đã thực hiện khi ở bên chúng ta, điều này trở thành nguyên nhân của khổ đau. Bởi vậy, tôi luôn cảm thấy rằng xả bỏ và tùy hỷ là những hạnh tu vô cùng khó đối với rất nhiều người trong chúng ta.

Tôi được khích lệ rất nhiều khi hạnh ngộ những người giống như Bà Zangmola, luôn luôn lạc quan. Khác với người Tây phương hay người dân vùng Himalaya chúng tôi, đa số người Châu Á, những người thể chất yếu đuối, du ngoạn đến Ladakh hay Tây Tạng có thể đem lại rất nhiều nhọc nhằn. Song tôi cảm thấy mình vô cùng may mắn vì hầu như tất cả những đạo hữu và đệ tử Châu Á của mình đều nỗ lực hết sức để tham gia trọn vẹn các hành trình và các chuyến đi đầy thách thức cùng tôi. Chí ít, tôi không hề nghe thấy họ than phiền, có thể là vì họ không muốn tôi phiền lòng. Chẳng hạn như, trong chuyến Hành Hương Triều Bái Thánh Địa Pad Yatra, Bà Zangmola vô cùng hoan hỷ, cho dù đúng theo dự đoán, phải trải qua rất nhiều khó khăn như khó thở, tiêu chảy và rất nhiều nỗi thống khổ khác nữa. Bản thân bà luôn luôn lạc quan khiến cho mọi người xung quanh cảm thấy được khích lệ và giờ đây chúng tôi đều rất nhớ Bà cùng với tiếng cười của Bà. Tôi không có ý ngợi ca để khiến Bà cảm thấy hài lòng, mà tôi đang nói với các bạn một sự thật. Thực sự Bà là nguồn an lạc cho tất cả mọi người, nhất là cho những đệ tử của tôi, ai nấy đều rất hoan hỷ nhờ có Bà. Chư tăng ni của tôi gọi bà là “Ama Zangmo”, điều này thật đúng, bởi vì Bà giống như một bà mẹ của tất cả, mang thuốc tới khi chúng tôi ốm, động viên mỗi khi chúng tôi cảm thấy mệt mỏi và luôn luôn tươi cười. Nhờ vào tâm thái đó mà Bà thực sự là một người may mắn. Vừa là một nhà bảo trợ lớn lại vừa là một tình nguyện viên tích cực, lẽ ra Bà Zangmola có thể yêu cầu được đối xử cực kỳ đặc biệt như một nhân vật vô cùng quan trọng ở bất cứ đâu và tất nhiên chúng tôi sẽ vô cùng hoan hỷ được đáp lại những yêu cầu đó , ngoài ra Bà cũng có thể sai khiển bất cứ ai viện vào những đóng góp to lớn của mình, thế nhưng, cho tới lúc này, không một giây phút nào tôi thấy Bà mong muốn được biệt đãi hay tìm cách thao túng mọi người. Nhờ vậy, mối quan hệ trở nên dễ dàng và điều này cũng vô cùng lợi lạc đối với sự thực hành tâm linh của Bà, bởi lẽ Bà không mảy may bị Bát phong suy động.

Tôi chỉ muốn dành một chút thời gian để nói về vấn đề này, bởi tôi cho rằng đây là điều vô cùng hệ trọng đối với những ai trong chúng ta thực sự muốn trở thành những hành giả tâm linh chân chính với tri kiến đúng đắn và không bị ảnh hưởng của Bát phong. Hai phạm trù Vui sướng và Đau khổ có nghĩa là bạn chỉ mong muốn hạnh phúc và luôn muốn xa lìa Khổ đau. Cũng như vây, Được và Mất, hàm nghĩa là bạn chỉ muốn sở hữu những gì mình yêu thích và mong muốn xa lánh những gì mình không mến ưa. Vinh và Nhục, hàm nghĩa là bạn luôn mong được nổi danh và không hài lòng nếu không được người khác biết đến. Khen và Chê, hàm nghĩa bạn luôn mong được khen ngợi mà không muốn bị chê bai. Như thế, bạn tạo nên vô số phạm trù và ranh giới mà bạn tự giam hãm mình trong đó. Bạn chẳng còn được tự do. Nếu bạn là một hành giả tu tập tâm linh, bạn cần phải nỗ lực hết sức để giải thoát khỏi những ràng buộc đó. Luôn hoan hỷ, đừng than phiền, tất cả chúng ta đều vô cùng may mắn được có mặt trên thế giới này, được sống và có cơ hội trưởng dưỡng bản thân trở thành những con người tốt đẹp hơn. Gặp những người hay than vãn liên miên làm tôi đau đầu. Đối với tôi, những người nói quá nhiều cần dành nhiều thời gian hơn để trì chú, như vậy họ có thể tận dụng năng lượng của mình vào những việc làm có ý nghĩa hơn.

Chúng ta sống trong một cộng đồng lớn, vì thế nếu chúng ta không biết cách trân trọng hoặc nếu chúng ta không muốn trân trọng thì tức là chúng ta đang tìm kiếm đau khổ. Đôi khi người ta nói với tôi rằng thời đại của chúng ta là thời Mạt Pháp. Tôi nghĩ những người có tư tưởng Mạt Pháp này đang khiến cho thế giới quan của họ trở nên vô cùng đen tối. Chúng ta phải luôn luôn suy nghĩ tích cực và tìm cách hướng nguồn năng lượng của chúng ta vào những hoạt động tích cực. Cuộc sống ngắn ngủi, vì sao lại cứ phải lãng phí nhiều sức lực vào sân giận và suy nghĩ tiêu cực về người khác. Tôi nghĩ bên cạnh thiện hạnh Sống Để Yêu Thương chúng ta phải có cả Nói Lời Yêu Thương và Suy Nghĩ Yêu Thương.

Ngoài một Ama Châu Á, tức là Ama Zangmo, chúng tôi còn có một Ama Tây Âu - Ama Kunzang tới từ Úc. Gia đình của Bà gồm có Ugyenla, Choyingla và Kungala đều là những nhạc sĩ tuyệt vời mà chắc hẳn các bạn đều biết rất rõ, họ là nguồn động viên tinh thần rất lớn đối với cha mẹ tôi và bản thân tôi. Kunzangla đã chuẩn bị một vài trăm đôi giày và gửi từ Úc tới Ấn Độ cho chư ni của tôi, vì Bà quá lo lắng rằng họ sẽ không thể đi bộ được trong những đôi giày nặng chịch của họ. Tất nhiên tôi có thể hiểu được điều này vì chẳng có một sư ni hay sư tăng nào có tiền và họ chỉ có thể mua được những gì trong khả năng của mình. Bà luôn luôn kiểm tra xem chư tăng ni của tôi có ổn không và chân của họ có bị đau đớn quá không. Vì vậy mà chúng tôi vô cùng hoan hỷ khi có được 2 Ama này, và tôi nghĩ chúng ta sẽ còn có được nhiều nữa, bởi vì cộng đồng của chúng ta đang phát triển rất bền vững, trên cơ sở của sự cảm thông, tình yêu thương và lòng tôn trọng.

Có một danh sách rất dài những người mà tôi gửi lời tri ân. Một cặp vợ chồng mà chúng tôi sẽ không bao giờ quên được là Bác sĩ Thierry và vợ ông là Bác sĩ Cecile, nếu không có sự giúp đỡ của họ thì chúng tôi hẳn sẽ không thể sống sót được bởi tất cả những vấn đề liên quan tới sức khỏe. Họ đã dâng hiến toàn bộ tâm lực để giúp đỡ những người khác và cho dù chính họ cũng gặp một vài trục trặc về sức khỏe song họ vẫn luôn luôn ưu tiên chăm sóc cho những người khác. Họ thực sự là những Bác Sĩ Sống Để Yêu Thương. Lama Namgyal và Chantal cũng đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều, đặc biệt là đối với những người hành hương không phải là người Tây Tạng, Lama Namgyal đã phiên dịch tại chỗ toàn bộ những gì tôi nói cho họ nghe. Tôi mong muốn và cầu nguyện rằng Lama sẽ tới hỗ trợ tôi phiên dịch trong chuyến du hóa hoằng pháp của tôi tại Ladakh vào tháng Hai năm sau. Lama Namgyal hiểu rất rõ cách thức giảng pháp không bài bản của tôi, điều đó đối với tôi thật tuyệt vời! Đương nhiên, Carrie Lee tới từ Mỹ thực sự cũng là một cô gái vô cùng năng động và tuyệt vời vì đã giúp đỡ chúng tôi rất nhiều nhờ vào sự hiểu biết về luật pháp và khả năng quan hệ công chúng của cô cũng như của em gái cô, Wendy Lee, người mà tôi tin chắc sẽ trở thành một đạo diễn lớn, hiện nay đang biên tập bộ phim về chuyến hành hương triều bái thánh địa Pad Yatra dành cho tất cả chúng ta. Ngoài ra, còn có ba thành viên trẻ tuổi gia nhập vào đoàn của chúng tôi, những người con của Tan Sri Ta, những người thực sự là một nguồn vui đối với những ai được đồng hành. Tôi thật lòng mong muốn sẽ có họ cùng tham gia vào những chuyến đi khác nữa của chúng ta. Tôi cũng không quên Sumanth vì tôi đã biết cậu từ khi cậu còn là một em bé, và Sonam, con gái của Bác sĩ Dolkar. Giờ đây tôi vô cùng hoan hỷ khi thấy tất cả những thanh niên trẻ tuổi này đã cùng gia nhập với chúng tôi trong chuyến hành hương Pad Yatra.

Và tôi cũng muốn cảm ơn một trong số những đệ tử người Châu Á của tôi đã đóng góp 25% chi phí cho chuyến hành hương Pad Yatra. Ông không muốn tôi nêu tên mình, vì vậy tôi chỉ nói một vài điều ở đây để bày tỏ lòng tri ân của tôi đối với tất cả những gì ông đã làm cho tôi hoàn toàn vô điều kiện và tuyệt đối không đi kèm bất kỳ yêu cầu nào. Điều đó thực sự khiến cuộc sống của tôi dễ dàng hơn. Tất nhiên tôi cũng vô cùng tri ân tới tất cả những người khác như Carrie, Vincent, Manyee, Vanessa, Theresa, Kin và Anita đến từ Hồng Kông, Wendy từ Thụy Sỹ, gia đình Jampal và Ta tới từ Malaysia cũng như rất nhiều những người khác đã rất rộng lượng chung sức bảo trợ cho chuyến hành hương triều bái thánh địa Pad Yatra, bên cạnh việc quyên góp tiền cho những mục đích khác nữa.

Alice, cho dù không thể tới tham gia Pad Yatra cùng chúng tôi, đã tài trợ và quyên góp tiền để trang bị mũ cho ni chúng và dầu bôi da cho tất cả chúng tôi. Những chiếc mũ quả là rất tốt và hữu ích. Thực ra, tôi đang suy nghĩ sẽ mua thêm một loạt mũ nữa để mọi người đều có mũ mới dùng cho những dịp quan trọng và để những chiếc mũ cũ lại dùng trong những hoạt động ngoài trời.

Như tôi đã nói trong buổi giảng pháp trên chuyến hành hương Pad Yatra, các bạn không cần liên tục cảm ơn tôi vì đã giảng pháp và chia sẻ hiểu biết cũng như kinh nghiệm của tôi với các bạn, đúng ra tôi phải cảm ơn tất cả mọi người vì đã tạo cho tôi cơ hội được chia sẻ, nếu không tôi sẽ chẳng có việc gì để làm. Một bậc thầy không có đệ tử tu tập thực hành sẽ rất buồn chán. Chính vì vậy mà tôi muốn cảm ơn tất cả các bạn, ngay cả những người lúc này đang theo dõi những gì tôi viết ở đây và thường xuyên ghé thăm trang web của tôi, những hồi đáp đầy nhiệt huyết và những lời động viên của các bạn khiến tôi muốn viết nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn, và nếu như tôi được phép nói điều này, những việc làm ấy khiến thọ mạng của tôi được kéo dài hơn. Tất cả những điều này đều tùy thuộc nơi các bạn.

Ngoài ra còn có một tin mới nữa. Ni sư Tôn quý Jetsunma Tenzin Palmo của chúng ta đã chấp nhận lời thỉnh cầu trở thành Phó Chủ tịch ADC lần thứ II. Đây là một tin tức tuyệt vời khác tôi muốn chia sẻ với tất cả các bạn!! Thêm vào đó, Đức Pháp Vương Dalai Lama cũng vô cùng hoan hỷ và quan tâm tới chuyến hành hương Pad Yatra của chúng ta, Ngài đã hỏi thăm rất nhiều về chuyến đi này. Tôi vô cùng hoan hỷ khi biết rằng Ngài luôn ban cho tôi cùng các đệ tử ân đức gia trì và niềm hỷ lạc linh thiêng, vì tôi là một trong hàng chục ngàn người đã có phúc duyên hy hữu được làm đệ tử tâm linh của Ngài. Tôi thường trở nên rất nhạy cảm trước các bậc Thượng sư của mình, đôi khi tôi cảm thấy phiền muội buồn nản nếu các Ngài có cử chỉ hoặc lời nói ngụ ý rằng dường như tôi đang làm một việc gì đó mông muội. Tôi mong rằng mình không quá trẻ con. Thiết nghĩ tôi có một niềm tin sâu sắc và vững chắc rằng nếu như các bậc Thầy hoan hỷ thì điều đó có nghĩa là tôi đang làm được những điều lợi lạc cho hết thảy hữu tình. Mỗi khi diện kiến bất kể Đức Thượng Sư nào, tôi cũng luôn luôn tự kiểm chứng xem mình có hoàn thành những pháp tu thực hành hay chưa và kiểm tra động cơ đạo tâm của mình có vì lợi ích của tha nhân hay không.

Rất xin cáo lỗi vì đã quá dài dòng, và CẢM ƠN TẤT CẢ CÁC BẠN ĐÃ LUÔN HIỆN HỮU ĐỂ ỦNG HỘ TÔI!

Trước khi dừng bút, tôi vừa nhận được thông báo về một chương trình mới có tên gọi "Mạn đàm về chuyến hành hương" của Nhiếp Chính Vương Khamtrul Rinpoche Jigme Pema Nyinjadh khởi phát tại Malaysia, do Drukpa Penang tổ chức và một chương trình khác tổ chức bởi Drukpa Mexico cũng về chủ đề Pad Yatra. Tôi nghĩ nếu có điều kiện các bạn nên tham khảo cách thức tổ chức các chương trình này và có lẽ cũng nên chia sẻ ý tưởng này với tất cả mọi người. Tôi nghĩ chúng ta nên phát kiến và sáng tạo trong cách thức chia sẻ giáo pháp tới đại chúng. Thật đáng tiếc vì lịch trình của tôi đã quá dày đặc, nếu không tôi sẽ vô cùng hoan hỷ được tới tham dự chương trình "Mạn đàm về chuyến hành hương" và nếu như Jampal có thể thu xếp để gửi lên mạng truyền hình trực tiếp về chương trình này thì thật vô cùng lợi lạc. Đối với những người trong số các bạn có thể tham dự được, tôi hy vọng các bạn sẽ rất yêu thích chương trình này!
 

 

Thứ bảy, ngày 08 tháng 08 năm 2009

   
     
     

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,029,039
Số người trực tuyến: