Xin đừng khóc, Ladakh thân yêu | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Xin đừng khóc, Ladakh thân yêu

4
17/08/2010 - 00:00

Tôi đang nóng lòng gặp lại tất cả các bạn, những đạo hữu, đệ tử và Phật tử của tôi ở Ladakh trong ngày mai. Các bạn đừng than khóc, hãy mạnh mẽ và can đảm. Đây là cõi luân hồi, chúng ta cần phải hiểu rõ và tri ân bất cứ trải nghiệm nào chúng ta có được. Điều này thật khó khăn, không ai có thể nói rằng cuộc sống là dễ dàng, thế nhưng chúng ta sẽ sát cánh và trợ giúp lẫn nhau. Tôi vô cùng đau lòng khi xem những tấm ảnh chụp các nơi ở Ladakh bị ảnh hưởng bởi thiên tai và vô số sinh linh bị thiệt mạng. Các bạn đã ban tặng cho chúng tôi vẻ đẹp thiên nhiên với ân phúc gia trì từ hàng ngàn năm nay, các bạn đã bạn tăng cho chúng tôi những gì tuyệt vời nhất, chúng tôi nguyện sẽ luôn ở bên các bạn, dù trong lúc tốt đẹp hay đau khổ, và đồng lòng bên nhau, chúng ta sẽ cùng giúp đỡ cho Ladakh, mỗi người ở đây sẽ cùng tìm cách khắc phục khủng hoảng và nỗi đau. Tôi tin chắc rằng mỗi người trong chúng ta đều muốn Ladakh sẽ sớm được khôi phục. Cho dù có mất mát và đau thương tới đâu, chúng ta vẫn nắm chặt tay và cùng nhau vượt qua trải nghiệm này với tình thương yêu vô hạn và sự trợ duyên được gửi tới từ khắp mọi nơi.

Tôi muốn gửi lời tri ân tới Aamir Khan đã yêu thương, chăm sóc các em học sinh và ngôi trường của chúng ta. Tôi cũng xin cảm ơn công ty xây dựng đã xây cho chúng ta một ngôi trường không những thân thiện với môi trường mà còn rất an toàn vững chãi. Tất nhiên chúng ta cũng đã chịu nhiều tổn hại và chúng ta sẽ phải xây dựng lại nhiều nơi đã bị sụp đổ, mua lại nhiều đồ dùng, máy tính, bàn ghế. Ngoài ra tôi vô cùng cảm niệm công đức của tất cả mọi người đã cùng tham gia các thiện hạnh cứu trợ và cứu nạn. Khổ đau không chừa một ai, chừng nào còn lưu lạc trong luân hồi thì chừng đó đau khổ vẫn sẽ là một phần của cuộc sống. Chúng ta nhất thiết phải hiểu được điều này.

Chúng ta cũng chân thành cảm ơn chính phủ Ấn Độ cùng rất nhiều tổ chức phi chính phủ và các tình nguyện viên đã góp sức dọn dẹp và lau chùi ở nhiều nơi, rất nhiều công tác cứu nạn, cứu trợ và hỗ trợ đã được triển khai. Điều quan trọng nhất là tôi cảm thấy chúng ta cần nhìn nhận sự kiện này như một bài pháp quan trọng về vô thường và khổ luân hồi. Chúng ta đã mất mát rất nhiều những người thương yêu và tài vật quý giá, vì vậy chúng ta sẽ không thể để cho trải nghiệm này trôi qua vô ích. Chúng ta nhất thiết phải rút ra được lợi ích từ trải nghiệm bất ngờ và vô cùng thương đau này và lợi ích đó không phải xét từ phương diện vật chất hay có gì liên hệ với tám món bận tâm thế tục (bát phong), mà chính là sự hiểu biết sâu sắc về chân lý vũ trụ. Tất cả các bậc giác ngộ, không phân biệt họ thuộc tôn giáo nào hay thuyết giảng ra sao, họ đều dạy rằng bám chấp chính là nỗi đau khổ lớn nhất, luân hồi là đau khổ và chẳng có gì chắc chắn ngoài cái chết. Tiến trình đưa tới cái chết bắt đầu ngay từ giây phút chúng ta được thai nghén, ngay từ lúc chúng ta ra đời. Song hầu hết chúng ta đều sống như thế chúng ta sẽ tồn tại mãi mãi. Nhờ vào những thiện nghiệp tích lũy từ bao đời trước, trong số các bạn có những người đang tận hưởng hết mình, thế nhưng khi chúng ta có một cuộc sống dễ chịu, liệu chúng ta có thể chia sẻ được với gia đình, bạn bè, hàng xóm láng giềng, những vật nuôi trong nhà hay bất cứ ai có liên hệ với mình không? Liệu bạn có biết thực sự tri ân những điều này hay không? Phần lớn thời gian chúng ta không làm được như vậy. Chỉ khi nào đánh mất điều gì đó và chỉ khi bạn bè hoặc gia đình chúng ta đã rời xa, lúc đó chúng ta mới bắt đầu tiếc nuối.

Tôi thực tâm mong nguyện rằng mình có thể trợ giúp và động viên mọi người phần nào trong thời điểm này, ít nhất là để tỏ lòng đùm bọc sẻ chia. Tôi thường xuyên tới Ladakh để tham dự các pháp hội và đại lễ, và thật bất công nếu như lần này tôi không tới Ladakh để sẻ chia cùng với người dân và chúng sinh nơi đó. Tôi biết mình chẳng làm được gì nhiều nếu chỉ có một mình tôi, thế nhưng nhờ có các đạo hữu và Phật tử của tôi ở khắp nơi trên thế giới, với động cơ thực hành thiện hạnh Live to Love (Sống để Yêu Thương), họ đang cố gắng quyên góp được khoảng 135,000,000 Rs để cứu trợ, dựng lại ngôi trường và trồng lại cây cối. Một phần số tiền đó sẽ được sử dụng để xây dựng lại những ngôi nhà và túp lều bị đổ. Tôi hy vọng và cầu nguyện rằng họ sẽ có thể quyên góp được nhiều hơn số tiền dự tính ban đầu. Tất nhiên số tiền này chẳng thấm tháp gì so với những thiệt hại đã xảy ra, song rất mong rằng có thể giúp đỡ được phần nào đó. Thực sự chúng ta mong muốn có thể phối hợp chặt chẽ với chính phủ Ấn Độ cũng như các thiện hữu tri thức của chúng ta tại Ấn Độ cũng như ở khắp nơi trên thế giới, nhằm đạt được mục tiêu này.

alt

Tôi biết thiên tai thường rất tàn khốc. Phần lớn thiên tai đều là kết quả của thái độ vô tình và ích kỷ của chúng ta đối với môi trường, gây ra hiện tượng Trái đất nóng lên. Thiên tai thường xảy ra vào lúc chúng ta ít ngờ tới nhất, phá hủy mọi thứ mà chúng ta đã dựng nên trong suốt bao nhiêu năm, đôi khi suốt mấy trăm năm. Theo truyền thống, chúng ta thường tạo nên những mạn đà la cát. Phải cần rất nhiều thời gian mới có thể hoàn thành được một bức mạn đà la, một công việc vô cùng tỉ mỉ chỉ có thể được thực hiện bởi một nhóm những hành giả vô cùng thiện xảo. Bột màu được làm từ khoáng chất thiên nhiên và đá quý, một công việc rất khó thực hiện. Khi hoàn thành xong, chúng ta lại phá bỏ mạn đà la đó để chỉ ra rằng trong thế giới này cũng như trong vũ trụ này chẳng có gì tồn tại vĩnh hằng. Không một sự vật hiện tượng nào! Những thứ đẹp đẽ không thường hằng, những thứ xấu xí cũng không thường hằng. Hạnh phúc và khổ đau thế tục cũng không thường hằng. Song chúng ta có thể trưởng dưỡng hiểu biết, trí tuệ, tình thương, thông qua sự trưởng dưỡng ấy khiến cho tâm thức của chúng ta tràn đầy hiểu biết, chúng ta sẽ có thể chuyển hóa cho tâm thức trở nên mạnh mẽ và có thể đối diện được với tính chất vô thường và khổ đau của luân hồi. Như tôi đã nói cách đây vài tháng, sự giác ngộ này có nghĩa là trí tuệ và cũng là dũng lực.

Như vậy cuộc sống thực sự rất ngắn ngủi, cho dù bạn có nhìn nhận nó từ góc độ nào. Chúng ta cần phải biết trân trọng và tận dụng cuộc sống này sao cho ý nghĩa và không hoài phí. Cuộc sống giống như một cây nến đang cháy dở, nó có thể được dùng để xua đi bóng đêm song cũng có thể bị dùng để phá hủy mọi thứ, hoặc bạn có thể cứ để mặc cho cây nến cháy cạn và tan biến trong hư không. Tất cả đều tùy thuộc vào việc bạn muốn dùng nó như thế nào và bạn muốn hướng cuộc sống của bạn ra sao. Live to Love - Sống để Yêu Thương, là cách đúng đắn nhất! Tôi vô cùng hoan hỷ vì song song với việc thành lập trụ sở Live to Love tại Hồng Kông, chúng ta cũng đã lập nên Ban Cứu Trợ Thiên Tai Ladakh để lên kế hoạch và hành động, dưới sự hướng đạo của Jigme Jampal mà sắp tới chúng tôi sẽ gặp tại Ladakh. Hẹn sớm gặp lại tất cả các bạn!

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,033,337
Số người trực tuyến: