Bí mật của trường thọ và hạnh phúc | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Bí mật của trường thọ và hạnh phúc

278
24/07/2016 - 08:00

(Đức Phật Vô Lượng Thọ)
 
Tôi mong nguyện quý Phật tử có mặt nơi đây đều mạnh khỏe, trường thọ,đón nhận vô lượng ân phúc gia trì từ Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Trường Thọvà từ Bồ Tát Quán Thế Âm.
Đức Phật Trường Thọ còn có Hồng danh là Vô Lượng Quang Phật. Năng lực gia trì của Đức Phật Vô Lượng Quang giúp khai mở và trưởng dưỡng trí tuệ sẵn có trong tâm mỗi người.
Khi nói tới Phật, chúng ta thường nghĩ rằng Đức Phật ở đâu đó bên ngoài, hoặc đang ở một cõi nào đó. Chúng ta không hiểu rằng Đức Phật vốn sẵn ở trong chúng ta, chính là trí tuệ sẵn có trong tâm mỗi người. Còn Bồ Tát chính là sự hiểu biết, là tâm Bồ Đề mà chúng ta trưởng dưỡng, cũng vốn nằm trong chính chúng ta. Khi sự hiểu biết được phát triển đầy đủ, viên mãn tuyệt đối thì chúng ta đạt tới Phật tính.
Khi thực hành pháp tu Phật Trường Thọ, nương năng lực gia trì từ chư Phật cũng như năng lực từ sự thực hành từ bi trí tuệ của chính mình, chúng ta sẽ đạt được trường thọ và hạnh phúc. Hạnh phúc có nghĩa bao hàm cả sức khoẻ và đời sống trường thọ.

 

(Tự viện cổ Hemis tại Ladakh, nơi sẽ  diễn ra Đại Pháp hội Naropa, tháng 9/2016)

Khi đến với cuộc đời này, mỗi chúng ta đều mang những nghiệp khác nhau. Người có cuộc sống tốt đẹp, người đau khổ, có kẻ giàu, người nghèo. Đó là nghiệp của mỗi người, bắt nguồn từ vô số nhân đã tạo ra trong nhiều đời trước. Chúng ta luôn gặp phải những chướng ngại, khó khăn, bởi nghiệp hoàn toàn phụ thuộc vào nhân chúng ta đã gieo. Vì vậy, bên cạnh việc thực hành tu tập, cầu nguyện và thiền định, chúng ta cũng cần bước vào cuộc đời, tiếp cận với mọi người để giúp đỡ và mang lại lợi ích cho chúng sinh. Khi có thể mang sự thực hành Bồ Tát hạnh hướng tới chúng sinh, chúng ta mới có thể sống hạnh phúc, mạnh khỏe và an bình hơn. Trong kinh Bồ Tát luôn nhắc chúng ta nên thực hành bố thí, xả ly thay vì cố hữu chấp thủ.
 


(Đức Pháp Vương và Tăng đoàn truyền thừa Drukpa trong chuyến viếng thăm chùa Vĩnh Nghiêm, 2011)

Cuộc sống thật vô thường, chúng ta không thể biết trước việc gì sẽ xảy ra trong tương lai, hay cho dù chỉ trong vài phút sắp tới. Hôm nay chúng ta được hạnh ngộ ở nơi đây, cũng là do những nhân duyên, thiện nghiệp tích lũy từ nhiều đời. Vì vậy, chúng ta cần biết tri ân những nhân lành đã gieo trong nhiều đời trước, để giờ đây chúng ta có đủ phúc duyên hạnh ngộ Phật Pháp. Nếu không biết trân trọng điều này, chúng ta đã lãng phí phần lớn những thiện nghiệp mình đã gieo. Trân trọng và tri ân cũng là một phần căn bản trong tu tập, tinh túy của sự thực hành Phật Pháp và nền tảng của thành tựu Giác Ngộ. Cuộc sống nếu không biết tri ân, sẽ trở nên trống rỗng và hoàn toàn vô nghĩa.
Các Phật tử cần thực hành để có thể hiểu được những điều tôi chia sẻ. Bởi vậy, tôi mong nguyện các Phật tử tinh tấn thực hành Phật Pháp, có những thiện hạnh thiết thực làm lợi lạc chính mình cùng hết thảy chúng sinh.
 

Trích Khai thị của Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa, Singapore, 4/2015
 
 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,028,249
Số người trực tuyến: