Chia sẻ của Đức Nhiếp Chính Vương về Khóa lễ cầu Trường thọ (Tenzhug) | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Chia sẻ của Đức Nhiếp Chính Vương về Khóa lễ cầu Trường thọ (Tenzhug)

1225
21/06/2016 - 20:31
CHIA SẺ CỦA ĐỨC NHIẾP CHÍNH VƯƠNG VỀ KHOÁ LỄ TRƯỜNG THỌ (TENZHUG)

Thân kính gửi chư huynh đệ Kim Cương từ các Tự viện hệ thống Truyền thừa Drukpa, quý vị khách mời, tình nguyện viên quốc tế cùng toàn thể Quý Phật tử địa phương, 
Từ đáy lòng, tôi xin chân thành cảm niệm công đức mỗi người đã nỗ lực thu xếp thời gian công sức để tham dự khóa lễ này. Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa đã chỉ dạy tôi cần tổ chức khóa lễ cầu Trường thọ. Ngài quán chiếu nghiệp lực chúng sinh và thấy rằng chu kỳ năm tới đối với tôi không thực sự cát tường và có nhiều chướng ngại. Khi tôi đáp lời Ngài rằng “Con không dám thỉnh khóa lễ cầu Trường thọ, bởi những khóa lễ này thường chỉ dành cho những bậc Thượng Sư Tâm Linh có năng lực siêu việt sinh tử, có thể tự tại quyết định đời sống của mình có trường thọ hay không.” Chẳng hạn như Đức Phật Thích Ca, khi Ngài sắp thị hiện Niết Bàn, một trong các Đại Đệ tử của Ngài đã thỉnh cầu Phật trụ thế, và Ngài đã chấp thuận kéo dài thọ mạng thêm ba tháng nữa. Trong khoảng thời gian ba tháng đó, Ngài đã làm lợi lạc cho vô số chúng sinh. Tương truyền những bậc Bồ Tát hàng Sơ địa có thể lựa chọn thọ mạng tới 100 năm, thậm chí tới 1000 năm. Còn con chỉ là một hành giả sơ cơ, một người bình thường không thể tự quyết về thọ mạng hay tự tại trước sinh tử. Dù không cần phải tổ chức Đại lễ Cầu Trường Thọ, song con sẽ vô cùng hoan hỷ nếu có được cơ hội nhập thất, tu tập thực hành, phóng sinh cúng đèn,… để tích lũy công đức”.
 

(Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa và Đức Nhiếp Chính Vương Gyalwa Dokhampa)
 
Song Đức Pháp Vương vẫn nhắc lại rằng tôi cần thực hiện điều này. Khi tôi còn nhỏ cũng có lần Ngài chỉ dạy tổ chức một khóa lễ như vậy và trong suốt một năm liền tôi không hề gặp bất cứ chướng ngại nào, đến một cơn đau răng cũng không hề gặp phải. Đây là sự minh chứng rằng khi giới nguyện samaya hoàn toàn thanh tịnh, tình yêu thương và quan tâm cũng xuất phát từ động cơ thanh tịnh, thì năng lực cầu nguyện gia trì sẽ vô cùng mạnh mẽ. 
Chắc các bạn cũng biết, Đức Giáo chủ Je Khenpo, bậc lãnh tụ tâm linh của Vương quốc Bhutan, đã gửi người đại diện của Ngài, Bí thư Tỉnh Dratshang, tới ban gia trì cho khóa lễ Cầu Trường thọ. Trong Kinh có dạy rằng, khi có được quan kiến thanh tịnh, bạn sẽ nhận thấy vạn pháp cũng như mọi chúng sinh xung quanh đều thanh tịnh, bởi lẽ thế giới xung quanh chính là sự phóng chiếu từ tâm của bạn. Do vậy một khóa lễ Cầu Trường thọ này cho chúng ta thấy không phải tôi là một bậc Thầy vĩ đại, mà đây là sự minh chứng để chúng ta nhận ra những bậc Thượng Sư như Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa, như Giáo chủ Je Khenpo hay như bậc Thầy hiện tiền của tôi cũng là người chủ trì khóa lễ này là Ngài Gyeltshen Trulku Rinpoche, các Ngài là những bậc Thượng Sư vĩ đại bởi các Ngài có quan kiến thanh tịnh để nhìn thấy mỗi chúng sinh bình thường như chúng ta không hề sai biệt với những bậc Giác ngộ. Đây là minh chứng rõ ràng nhất cho sự chứng ngộ của các Ngài. 

 

 
Tôi cũng có một tâm nguyện riêng, một lời thỉnh cầu muốn gửi tới tất cả bằng hữu có mặt nơi đây, cũng như tới vô số người mong nguyện được có mặt ở đây song không đủ duyên. Nếu các bạn phát tâm muốn viên mãn tâm nguyện vì sự Trường thọ của tôi cũng như của hết thảy các bậc Thầy, thì tôi chỉ có một lời thỉnh cầu duy nhất, mong các bạn phát tâm mỗi ngày làm một thiện hạnh vì lợi ích chúng sinh, từ nay về sau hoặc ít nhất trong vòng một năm tới. Chẳng hạn, các bạn có thể phát tâm trì giữ chay giới trong một tháng. Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa đã từng dạy rằng phát tâm cầu nguyện vào buổi sáng vô cùng quan trọng, vì nếu bạn tới cửa hàng bán thịt bạn sẽ thấy buổi sáng họ thường sát hại các con vật để bán trong ngày. Mỗi buổi sáng có hàng tỷ tỷ sinh mạng bị sát hại như vậy. Hãy tưởng tượng bạn phát nguyện tích lũy công đức để hồi hướng cầu nguyện Trường thọ tới Khamtrul Rinpoche, bạn phóng sinh một con cá, một con dê, hoặc bạn không ăn mặn, tôi sẽ viên mãn hoan hỷ biết chừng nào. Như tôi đã từng chia sẻ, thọ mạng của một Rinpoche, một đời của Gyalwa Dokhampa như tôi sẽ chẳng còn ý nghĩa gì, nếu như suốt cuộc đời tôi không thể làm một điều gì tốt đẹp, lợi ích cho người khác, cho chúng sinh khác. Một ngày nào đó, tôi cũng sẽ phải từ bỏ mọi ngôi tự viện, xả bỏ mọi pháp tòa, tất cả các bạn rồi cũng sẽ rời xa. Đến lúc đó, điều duy nhất chúng ta có thể mang theo chính là sự viên mãn tâm nguyện theo nhân quả nghiệp báo, niềm hoan hỷ tin chắc rằng chúng ta đã làm được những điều lợi lạc cho chúng sinh. Chính vì vậy nên rất nhiều lần khi tôi thỉnh cầu các bậc Thầy trụ thể, khi tôi hỏi các Ngài con nên thực hành pháp tu nào để viên mãn lời thỉnh cầu của con, các Ngài luôn đáp lại rằng “Hãy phóng sinh và thực hành những thiện hạnh lợi tha”.
 
 
 
Theo tôi hiểu, điều thực sự viên mãn tâm nguyện của Chư Phật và Chư Bồ Tát, không phải là sự cúng dường tài bảo. Tự thân phẩm vật cúng dường sẽ không thể viên mãn bằng sự tích lũy công đức, khi các Ngài biết rằng nhờ được thấm nhuần giáo pháp và truyền cảm hứng mà ngày hôm nay chúng ta đã thực hành thiện hạnh cứu sống 10000 con vật, cung cấp thức ăn cho 100 chú chó bị bỏ hoang, hoặc ai đó đã đối xử thân thiện, tích cực với mọi người xung quanh. Nếu được như vậy, thử hỏi Đức Phật có cảm thấy hoan hỷ không? Làm sao chư Phật có thể từ chối lời thỉnh cầu Trường thọ, khi các Ngài biết rằng nhờ sự Trường thọ của các Ngài mà biết bao chúng sinh đã không bị giết hại, biết bao chú chó hoang đã được no đủ, biết bao người đã được nâng đỡ trợ giúp? Làm sao các bậc Thầy có thể từ chối lời thỉnh cầu trụ thế dài lâu trước những thiện hạnh lợi ích như vậy? Đây chính là điều các bậc Thượng Sư vẫn thường chỉ dạy, và giờ tôi đã hiểu.
 
 
Tôi không khẳng định rằng mình có thể lựa chọn, nhưng tôi sẵn lòng tiếp tục gánh vác sứ mệnh của một bậc Thầy Tâm linh nếu đời sống của tôi có thể đem lại những thay đổi tốt đẹp cho cuộc sống của nhiều người và vô số chúng sinh khác. Do vậy lời thỉnh cầu chân thành nhất tôi muốn gửi tới các bạn, trong năm nay, các bạn có thể phát tâm nếu muốn cầu nguyện cho tôi được trường thọ, cũng như vì sự trường thọ của vô số bậc Thượng sư giác ngộ và để gieo nhân lành cho chính mình trong vô số đời sau, hãy làm bất cứ điều gì mang lại lợi ích cho chúng sinh. Nếu có thể bạn hãy thực hành những thiện hạnh phóng sinh, cứu mạng sống cho một con vật đang sắp bị sát hại, bố thí thực phẩm cho người nghèo, chăm sóc người già, trồng cây, bảo vệ môi trường, thu gom và hạn chế rác thải nhựa; hoặc nếu không phải như vậy, thì cho dù chỉ là thay đổi cách cư xử với người vợ của mình, mời bạn đời của mình một bữa ăn tối hạnh phúc và đầm ấm. Hoặc trong một ngày, bạn hãy nói chuyện với chồng mình bằng những lời nhẹ nhàng, tôn trọng, nếu chồng bạn cảm thấy hài lòng và hạnh phúc, hãy hồi hướng niềm hạnh phúc này để cầu nguyện cho sự trường thọ của Khamtrul Rinpoche. Tôi sẽ thực sự hoan hỷ khi biết rằng, hôm nay tôi đã góp phần giúp ai đó được hạnh phúc. Bạn có thấy điều đó tuyệt vời không? Như vậy, cả một đời tôi sẽ có thể mang lại hạnh phúc cho vô số người. Nếu không được như vậy, thì mọi khóa lễ cầu nguyện, mọi danh vọng liệu có ý nghĩa gì, bạn cũng biết tự viện cũng chỉ là một tòa nhà, pháp tòa vốn chỉ là một cái ghế gỗ, tôi vốn chẳng có gì gắn bó với những thứ này, nhất là nếu chúng chẳng giúp ích hay mang lại lợi ích gì cho mọi người. 
 
 
Điều cuối cùng tôi muốn nói, cho dù có kéo dài thọ mạng bao nhiêu thì tới một ngày chúng ta cũng đều phải rời xa thế giới này. Khi ra đi, chúng ta sẽ chẳng thể mang theo gì ngoài nghiệp quả, những công đức tích lũy được nếu chúng ta từng làm lợi ích cho chúng sinh, không phải những việc chúng ta làm để chứng tỏ bản thân hay vì hình thức, mà là những thiện hạnh với động cơ chân thật xuất phát từ trái tim. Vì vậy dù để cầu trường thọ cho tôi hay các bậc Thượng sư tâm linh, vì sự thực hành Giáo pháp Đức Phật hay vì chính sự trường thọ và hạnh phúc của bản thân, bạn đều nên thực hành những thiện hạnh hướng vì lợi ích chúng sinh – nếu không thể hằng ngày, hằng giờ, thì ít nhất đôi khi, bạn cũng nên tạo ra những thay đổi tích cực cho cuộc sống của những người xung quanh. Hãy coi đây là lời thỉnh cầu tôi gửi tới mỗi người trong số các bạn. 
 

 
Tôi không biết mình có muốn sống tới 99 tuổi không, song tự sâu thẳm trong tim, tôi luôn nguyện rằng vì sự trường thọ của tất cả các bậc Thầy có nhân duyên với tôi cũng như mọi bậc Thầy giác ngộ trên thế gian, tôi xin dành trọn cuộc đời của Khamtrul Rinpoche để phụng sự cho đời sống của chúng hữu tình, tôi xin phát nguyện trụ thế dài lâu chừng nào các bậc Thượng sư giác ngộ còn tại thế, xin hồi hướng tâm nguyện này để cầu cho tất cả các bạn đều được đời sống trường thọ, khỏe mạnh, hạnh phúc và luôn hướng đời sống của mình tới lợi ích chúng sinh. Hôm nay, nhân ngày đặc biệt cát tường Khánh đản của Kim Cương Thượng Sư Liên Hoa Sinh, hãy cùng phát nguyện trong tâm sẽ hướng đời sống của mình vì lợi ích chúng sinh và cùng nhau sống một cuộc đời trường thọ và tràn đầy ý nghĩa. 
Nguồn: https://gyalwadokhampa.org/latest-news/item/1199-his-eminence-s-speech-during-longevity-tenzhug-ceremony.html

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,026,465
Số người trực tuyến: