Đại lễ gia trì quán đỉnh cộng đồng Quán Thế Âm chùa Nam Hải, quận Liên Chiếu, Tp Đà Nẵng | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Đại lễ gia trì quán đỉnh cộng đồng Quán Thế Âm chùa Nam Hải, quận Liên Chiếu, Tp Đà Nẵng

43
19/04/2013 - 00:00
Sáng ngày 18/04/2013, Đức Nhiếp Chính Vương Gyalwa Dokhampa quang lâm chùa Nam Hải, Đà Nẵng trong sự đón tiếp nồng ấm trọng thị của chư Tăng Ni, Phật tử từ khắp nơi vân tập tại ngôi chùa vẫn đang trong tiến độ xây dựng và hoàn thiện này. Sự hiện diện của Nhiếp Chính Vương cùng với vô số các điềm cát tường hào quang ngũ sắc kéo dài hàng tiếng đồng hồ là sự thị hiện nhiệm màu và là minh chứng cho nguồn ân phúc gia trì của của chư Phật gửi đến ngôi chùa linh thiêng và mảnh đất Đà Nẵng thuần hòa, thân thiện này.
 

Sau khi tham dự lễ tiến đón Ngài tại chùa Nam Hải, Nhiếp Chính Vương chia sẻ rằng chính người dân nơi đây là nguồn cảm hứng lớn cho Ngài vì bản thân người dân Đà Nẵng nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung đang trên đà phát triển, nhưng vẫn rất nhiều người hướng tìm đến sự cân bằng giữa đời sống vật chất và đời sống tinh thần. Ngài hiểu rằng, với truyền thống con rồng, cháu tiên và nền văn hóa đậm tính nhân văn, người dân Việt Nam luôn có tâm chí thành và đức tin sâu xa vào hình tượng Bồ tát Quan Thế Âm, vị Phật tượng trưng cho lòng bi mẫn vô điều kiện luôn hướng về vô lượng khổ não hữu tình chúng sinh. Đó cùng là mối nhân duyên cát tường, bởi Đức Pháp Vương cũng chính là một hóa thân chân thật của Bồ tát Quan Thế Âm. Hơn 4 năm về trước, Ngài đã tới  Việt Nam với tâm nguyện chia sẻ thông điệp “Sống để yêu thương” và phương tiện thiện xảo Kim Cương thừa tới đất nước có truyền thống Phật pháp lâu đời này. Hôm nay, đại diện cho Pháp Vương tại ngôi trụ xứ linh thiêng, Ngài bày tỏ lòng tri ân tới Hòa Thượng Thích Viên Minh, Thượng tọa, chư vị Đại đức Tăng Ni, các quan khách và Phật tử đã có mặt tại nơi đây. Đối với Ngài, sự tri ân này không chỉ hướng về các chư Tăng đang vân tập tại nơi đây mà còn hướng tới chư vị Thượng sư trong quá khứ vì chính nhờ những nỗ lực ban xưa của các Ngài trong công cuộc tìm kiếm và gây dựng Đạo pháp, mà đất nước Việt Nam đã có sự kết nối với Tam Bảo và có bản sắc văn hóa Phật giáo phong phú, sâu đậm ngày hôm nay.

Đây là lần thứ năm Ngài cùng Tăng đoàn đặt chân tới đất nước Việt Nam và lần thứ hai tới thành phố Đà Nẵng. Ngài chia sẻ rằng, ngay từ khi còn rất trẻ, Ngài đã có cảm nhận mạnh mẽ về một mối nhân duyên gần gũi, sâu sắc với mảnh đất và con người Việt Nam. Cho tới lúc này, sau nhiều lần viếng thăm đất nước Việt Nam, cảm nhận trái tim nồng ấm, sự cởi mở chân thành và đặc biệt là tín tâm sâu sắc của Phật tử khiến cho hình ảnh người Việt Nam ngày càng in sâu vào trong trái tim của Đức Pháp Vương và của chính bản thân Ngài. Chính bởi lẽ đó, Đức Pháp Vương luôn đặt hình ảnh của người Việt Nam trong trái tim và những lời cầu nguyện hồi hướng của Ngài. Vì vậy, Nhiếp Chính Vương vô cùng hoan hỷ khi có đủ nhân duyên cùng chư Đại đức Tăng Ni tổ chức buổi lễ Quán đỉnh ngày hôm nay cũng là để thỉnh cầu sự gia trì của Tam Bảo, của chư Phật gửi đến những lời cầu nguyện cho hòa bình, hạnh phúc và sự an lạc của người dân Đà Nẵng nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung.

Mở đầu khóa lễ là chương trình cúng dường Hỏa tịnh và vũ điệu Kim Cương thừa triệu thỉnh Tứ Đại Kim Cương Hộ pháp. Nhiếp Chính Vương khai thị rằng, nguyên nhân để tổ chức khóa lễ Hỏa tịnh là vì đất nước Việt Nam đã trải qua nhiều năm chiến tranh, biết bao người đã phải ngã xuống sinh cho sự hòa bình của đất nước, bảo vệ nền độc lập của dân tộc. Bởi vậy, có vô số hương linh vẫn còn đang quanh quẩn và chưa được siêu thoát. Khóa lễ Hỏa tịnh là khóa lễ cúng dàng có năng lược mạnh mẽ, nương năng lực của lời cầu nguyện, của các câu chân ngôn, có thể giải trừ tất cả những oan khiên, giúp cho những chúng sinh cô hồn ngã quỷ có thể thụ nhận các phẩm vật cúng dàng, gieo cho họ nhân giải thoát và có năng lực khiển trừ các chướng ngại, khó khăn trong đời sống cho những người tham giự khóa lễ. Để có thể tích lũy được công đức, những người tham dự cần quán tưởng các phẩm vật cúng dường này sẽ được cúng lên bốn đối tượng: thứ nhất là lên bậc Thầy, lên Tam Bảo; thứ hai là lên chư vị Hộ pháp; sau đó là lên các oan gia trái chủ trong nhiều đời nhiều kiếp; cuối cùng là cúng dường tới hết thảy chúng sinh trong sáu đạo luân hồi và các chúng sinh lúc này đều nương lời chú nguyện được thành tựu và giải thoát khỏi khổ đau.

Ngài cũng khai thị rằng, dù với khóa lễ Hỏa tịnh hay với bất cứ sự thực hành nào thì bạn cũng nên bắt đầu bằng động cơ Bồ đề tâm vì lợi ích của hết thảy chúng sinh và cũng là cho chính bản thân mình. Cùng là một hành động nhưng nếu bạn chỉ hành động với động cơ vị kỷ chỉ muốn đem đến lợi ích cho bản thân thì công đức của bạn chỉ bé như một hạt cải, nhưng nếu có động cơ đem đến lợi ích cho hết thảy chúng sinh thì công đức của bạn có thể chứa đầy khắp hư không. Chẳng hạn, nếu bạn cúng dường hàng vạn ngọn đèn lên đức Phật vì động cơ đem đến hạnh phúc cho bản thân thì phúc báo của bạn sẽ rất giới hạn, có thể kiếp sau, bạn sẽ sáng sủa, tràn đầy tuệ giác nhưng chỉ có vậy. Còn nếu bạn cúng dường dù chỉ một ngọn đèn với tâm nguyện rằng, nguyện cho ngọn đèn con cúng dường lên đức Phật có thể xóa tan màn vô minh nơi tất cả chúng sinh, và trong tương lai, con sẽ thành tựu giác ngộ cho lợi ích của hết thảy chúng sinh, thì cho tới tận khi bạn thành tựu giác ngộ, công đức của việc cúng dường đèn không bao giờ cạn dứt và trong mỗi đời sau, bạn sẽ đều sống cuộc sống tràn đầy minh triết tuệ giác.

Hơn nữa, nếu chỉ chạy theo động cơ vị kỷ thì các hành động của bạn sẽ dần làm tổn hại người khác và sau đó thậm chí bạn sẵn sàng giết hại những chúng sinh khác chỉ với mục đích chỉ để thỏa mãn cho những ham muốn, lạc thú và sự khoái khẩu của mình. Chỉ vì động cơ bản ngã, mà hàng ngày, có vô số chúng sinh vẫn đang trong cảnh súc sinh, chịu các nỗi đau đớn khôn cùng để trở thành các món ăn cho con người. Và cũng chính vì nghiệp quả này mà trong đời này, đời sau, chúng ta phải gánh chịu vô số các chướng ngại, bệnh tật, ốm đau mà không biết nguyên nhân đến từ đâu. Nếu đủ tỉnh táo để nhận ra điều này, chúng ta sẽ tôn trọng quy luật nhân quả và cẩn trọng trong các hành động của mình, nhất là các hành động có thể gây tổn hại đến các chúng sinh khác.

Sau khi kết thúc khóa lễ Hỏa tịnh, Ngài tiếp tục ban gia trì Quán đỉnh cộng đồng Quan Âm Tứ Thủ cho chư Đại đức Tăng Ni và chư Phật tử tham dự Pháp hội.Buổi tối, sau khi kết thúc Đại lễ quán đỉnh, chư Đại đức chùa Nam Hải cùng các Phật tử thành kính dâng lời tác bạch cảm niệm tri ân lên Đức Nhiếp Chính Vương cùng Tăng đoàn đã quang lâm chùa Nam Hải, trao truyền giáo pháp Quán đỉnh về Đức Quan Thế Âm, ban dòng ân phúc gia trì của chư Phật, của Truyền Thừa Drukpa tới cho người dân tại Đà Nẵng. Để thay lời cảm tạ và tri ân tới sự nỗ lực của Hòa Thượng Thích Viên Minh cùng chư Đại đức Tăng Ni và các Phật tử đã không quản ngại ngày đêm, nỗ lực hết mình để tổ chức cho Pháp hội được thành tựu viên mãn, Đức Nhiếp Chính Vương đã hoan hỷ gửi tặng tới chùa Nam Hải bức tranh đá quý về đức Quan Âm Tứ Thủ, với sự gia trì của Đức Pháp Vương và của chính bản thân Ngài như là một lời cầu nguyện bình an, hạnh phúc tới mỗi người dân và hữu tình nơi đây.

Nhật Quang

 

 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,029,369
Số người trực tuyến: