Đức Pháp Vương quang lâm Đà Nẵng & Pháp hội quán đỉnh cộng đồng A Di Đà tại chùa Quan Thế Âm, Ngũ Hành Sơn, 02.04 | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Đức Pháp Vương quang lâm Đà Nẵng & Pháp hội quán đỉnh cộng đồng A Di Đà tại chùa Quan Thế Âm, Ngũ Hành Sơn, 02.04

109
06/04/2010 - 00:00

altBuổi sáng ngày hôm sau, Đức Pháp Vương quang lâm chùa Quan Thế Âm, thăng tòa tuyên thuyết một thời pháp ngắn, truyền trao quán đỉnh và sức gia trì của Đức Phật A Di Đà. Ngài đặc biệt chia sẻ với đại chúng rằng Ngài luôn cảm thấy mình hoàn toàn tràn ngập trong nguồn ân đức gia trì của Đức Phật A Di Đà. Khi Ngài còn đang trụ thai, mẹ Ngài đã mơ thấy có rất nhiều chư thiên từ cõi Tịnh Độ A Di Đà bay tới trao cho Ngài chủng tử tự HRIH (là tâm chú của thần chú Đức A Di Đà: OM AMI DEWA HRIH). Vì vậy, Ngài cảm thấy vô cùng ý nghĩa khi truyền trao quán đỉnh A Di Đà cho đại chúng nơi đây.

Sau đó Ngài ban truyền gia trì thân khẩu ý cho khán chúng và tuyên giảng về ý nghĩa của sự ban phúc gia trì của Đức Phật A Di Đà và Đức Quan Thế Âm vốn chính là sự ban phúc của từ bi và trí tuệ. Đạo Phật luôn luôn được dẫn dắt bởi tình yêu thương và lòng từ bi vô ngã vị tha, bình đẳng không phân biệt. Bình đẳng nghĩa là chúng ta yêu thương hết thảy chúng sinh, bất kể là loài người hay bàng sinh đều bình đẳng như nhau không sai khác. Nhưng hiện nay, chúng ta rất vô minh thiếu trí tuệ nên tình yêu thương là con số không. Tình yêu thương bản lai vốn là năng lượng của vũ trụ, vô lượng vô biên, thường trụ từ vô thủy. Thế nhưng tiếc thay, chúng sinh không áp dụng được tình yêu thương trong cuộc sống vì thiếu mất trí tuệ. Trí tuệ giống như chiếc ống nhòm, nếu lăng kính nhỏ thì chỉ nhìn được một bầu trời chật hẹp. Cho nên chúng ta thường hay lạm dụng và gây tổn hại cho những sinh linh khác. Lúc nào chúng ta cũng đề cao bản ngã, chỉ suy nghĩ cho bản thân, sẵn sàng giết hại chúng sinh, không bao giờ quan tâm lo lắng cho hữu tình vạn vật. Do đó, cần phải khai triển trí tuệ trước nhất để rồi tình yêu thương và lòng từ bi trở nên rộng lớn vô biên như hư không.

altĐức Pháp Vương cũng dạy rằng người Phật tử chân chính là người không bao giờ gây tổn hại cho bất kỳ ai, bất kỳ sinh vật nào. Người Phật tử chân chính không phải là ai khác mà chính là những người biết thực hành từ bi và trí tuệ, không tôn thờ điều gì khác ngoài từ bi và trí tuệ. Chính vì vậy, Đạo Phật không phải là tín ngưỡng tôn giáo. Theo lời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã dạy trong kinh, Đức Đại Từ Đại Bi Quán Thế Âm chính là sự hợp nhất của từ bi và trí tuệ. Sẽ thật là sai lầm nếu ta tôn sùng Ngài như một vị nam thần hay nữ thần ở bên ngoài. Chúng ta cần phải phát triển chính kiến hiểu biết đúng đắn rằng Ngài chính là nêu biểu cho từ bi và trí tuệ trong chính bản thân mình. Nếu chúng ta khai triển được trí tuệ và thực hành tình yêu thương trong cuộc sống thì đồng thời chúng ta sẽ được thụ nhận nguồn ân phúc gia trì lớn lao. Mọi điều ước nguyện trong cuộc sống cũng theo đấy mà tự nhiên nhậm vận viên thành.

Buổi chiều, Đức Pháp Vương tiếp tục Pháp hội với đại lễ cầu siêu chuyển di tâm thức cho những anh hùng liệt sỹ vì nước vong thân, đồng bào tử nạn và các nạn nhân xấu số của những trận thiên tai, lũ lụt. Tất cả đại chúng có người thân đã mất đều được khuyến nghị cung cấp tên tuổi và chân ảnh của chư hương linh để tham dự đại lễ chuyển di tâm thức cho chư hương linh. Pháp hội khép lại trong không khí hoan hỷ ấm áp tình thương của đại chúng khi mà dựa trên chính kiến và hiểu biết họ đã thực hiện được một thiện hành của từ bi và yêu thương. Đó cũng chính là thực hành theo hạnh của Đức Quan Thế Âm và lời khai thị của Đức Pháp Vương vậy.

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,029,493
Số người trực tuyến: