Ghi chép từ lễ khánh thành Đại điện và khai quang tượng Phật tại Tịnh thất Tây thiên | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Ghi chép từ lễ khánh thành Đại điện và khai quang tượng Phật tại Tịnh thất Tây thiên

25
30/10/2010 - 00:00

                     alt
  "Dâng cành sen thắm hương đưa

Mừng ngôi Tam Bảo nắng vừa vàng hoa

Quán Âm Bồ Tát Đại Từ

Cứu đời hộ chúng nở hoa Diệu thường"

Được tin Ni chúng Tây Thiên Tịnh Thất chuẩn bị khánh thành gian Đại điện và khai quang an vị các pho tượng Phật trên núi Tây Thiên vào hồi 21h00 ngày thứ hai 25.10, tức nhằm ngày vía Đức Quan Âm, đoàn Phật tử Hà Nội chúng tôi hẹn nhau tan giờ làm cùng xuất phát từ Hà Nội để kịp lên núi tham dự sự kiện đặc biệt.

Sau gần hai tiếng đồng hồ vượt qua nhiều nút giao thông khó khăn từ Hà Nội lên Vĩnh Phúc, 18h00 xe của chúng tôi đến chân núi Tây Thiên, cũng là xe cuối cùng trong đoàn 8 chiếc xe chở Phật tử Hà Nội. Bánh mì cầm tay thay cho bữa tối, chúng tôi ráo riết thượng sơn. Trời tối nhanh như kéo cửa, tiết trời se lạnh, sương lắc rắc rơi, nhóm chúng tôi mải miết đi lên quên cả thời gian, dọc đường không dám dừng chân nghỉ lâu chỉ chú tâm mong tới kịp giờ bắt đầu khóa lễ. Thật may mắn, vừa khi chúng tôi lách qua hai “cổng đá” dẫn vào Tịnh thất thì cũng là lúc tiếng tù và báo hiệu khóa lễ vang lên, thanh âm trầm hùng như giục giã thức tỉnh, cởi mở tâm thức những người con Phật.

Cả gian Đại điện rộng lớn lúc này trên dưới chật kín người, đông đảo chư Tăng ni cùng Phật tử từ khắp Hà Nội, Hải Phòng, Việt Trì, Vĩnh Phúc, cả những từ Phật tử miền Nam xa xôi cũng đã có mặt từ lâu đón chờ buổi lễ khai quang Tượng Phật. Trong không khí trang nghiêm, thanh tịnh tràn đầy đạo vị, lời tác bạch của Thầy Thanh Tịnh hân hoan nghênh đón sự có mặt của các bậc Thượng tọa, Đại đức, chư Tăng ni, các quan chức đại diện cho chính quyền địa phương và các đoàn Phật tử từ Bắc chí Nam cùng tới chúc mừng sự kiện trọng đại này. Thầy không khỏi bùi ngùi khi nhắc tới ân đức thâm sâu của cố Hòa thượng Thích Viên Thành, Viện chủ chùa Hương, cách đây hơn hai mươi năm, khi thấu rõ "thịnh suy đến mức độ nào, đạo còn hay mất trông vào Tăng thôi", đã trấn tích khai sơn ngôi tịnh thất đầu tiên giữa núi rừng Tây Thiên để làm nơi tu tập hành trì cho chư Ni. Kể từ đó, bên cạnh dòng suối Bát nhã, dưới những mái lá đơn sơ nhỏ bé, những vị Ni đầu tiên đã yên bề tu tập, trưởng dưỡng đạo tâm. Thế rồi nhân duyên thiện hữu tri thức nhiều đời chín mùi, nương hạnh nguyện của cố Ni trưởng thâu nhiếp, Ni chúng tại đây đã phát triển ngày một đông hơn và Tịnh thất Tây thiên đã trở thành chốn Tùng lâm trưởng dưỡng ni chúng trong vành nôi chính pháp. Rồi đột ngột tới năm 2008, vào một đêm tối trời, hỏa hoạn đã bùng lên như một bài pháp về sự vô thường, thiêu rụi toàn bộ ngôi chính điện cùng nhà tăng, kho bếp của ni chúng. Người xuất gia vốn đã lìa bỏ tiện nghi trần gian, nay hai bàn tay trắng đến cả nơi ăn chốn nghỉ vật dụng tùy thân cũng chẳng còn nguyên vẹn. Thế nhưng, một miếng khi đói bằng một gói khi no, những ngày tháng khó khăn bất tường ấy đã tạo duyên cho Phật tử khắp nơi cũng như  chính quyền và nhân dân địa phương thể hiện lòng cung kính đối với Tam Bảo, đặc biệt là đối với Tăng già, cúng dường lên các Ngài những nắm cơm, mớ rau, những vật dụng hàng ngày và từng chút từng chút một, cúng dường tài bảo, sức lực, sự động viên tinh thần, để các Quý Thầy có thể vượt qua khó khăn thiếu thốn và từng bước khôi phục dần ngôi chính điện. Những mối chân tình ấy tới nay còn vẹn toàn thắm thiết. Và xiết bao nhiệm màu, với sự hợp công, hợp sức, hợp tài bảo của vô số Phật tử và bằng tâm chí thành, sự quyết tâm của chính mình, Chư ni Tây Thiên đã khôi phục ngôi chính điện ngày hôm nay vô cùng trang nghiêm, hoàn hảo.

Sau lời tác bạch là khóa lễ khai quang an vị tượng. Trong không gian tĩnh lặng thiêng liêng, tất cả đèn nến đều được tắt, tiếng tụng kinh âm trầm vang lên trong bóng tối hòa với chiên đàn hương ngạt ngào khói tỏa, khiến bầu không khí bỗng chốc được tịnh hóa như đưa toàn thể đại chúng siêu vượt khỏi thế gian vật chất để trở về với cảnh giới linh thiêng của Chư Phật. Đáp lời tung hô “Đức Phật giáng trần!” của Quý Thầy, tiếng hô vang “Thiên hạ thái bình!” của đại chúng mang tới một niềm hân hoan vô bờ bên, trong phút chốc ai nấy đều mừng rỡ òa lên như được phúc duyên hy hữu hiện diện vào giây phút Đức Phật giáng sinh cõi Sa bà vì lợi ích giải thoát cho hết thảy chúng sinh. Với niềm tin sâu sắc Chư Phật hiển hiện khắp hư không, khóa lễ khai quang an vị tượng được tiếp tục với nghi quỹ tu trì Lục Độ Mẫu Tara. An tọa trên tòa sen giữa ngôi Tam bảo lúc này là bức tượng vàng bản lớn Quan Âm Thiên Thủ Thiên nhãn với ánh từ quang chiếu rọi, hai bên là hai pho tượng Lục Độ Mẫu, Bạch Độ Mẫu sống động và quý giá. Các ngài là những vị đại Bồ tát vì lòng bi mẫn phát lời nguyện cứu khổ cứu nạn, giải trừ tai ách đem lại viên mãn thành tựu cho chúng sinh vô minh.

Khóa lễ kết thúc đã gần nửa đêm, chúng tôi vội vã xuống bếp, nơi các Sư già đang tíu tít bận rộn chuẩn bị cỗ chay cho ngày hôm sau. Hơn 200 mâm cỗ chay với nhiều món rất công phu, cầu kỳ đã được các Sư già cùng các cô Phật tử thức suốt đêm nấu nướng, sửa soạn để có thể đón tiếp chu đáo đông đảo Phật tử và khách mời.

Sáng hôm sau, trước khi diễn ra buổi lễ Khai hoa Cát tường, tất cả đại chúng đã được tham dự một sự kiện vô cùng đặc biệt: Lễ xuất gia thọ giới Sa di. Bốn thiếu nữ tuổi đời còn rất trẻ, nhỏ nhất mới chỉ hơn mười tuổi, lớn nhất cũng chưa đầy đôi mươi, đồng phát nguyện thọ giới xuất gia, nhập vào cùng với hơn 70 vị sư ni của Tịnh Thất Tây Thiên, quyết dành trọn cuộc đời cho sự tu tập giáo pháp của Đức Phật vì sự giải thoát cho hết thảy chúng sinh. Do thiện căn tích lũy từ nhiều đời nhiều kiếp nên các vị đã sớm hiểu ra rằng “Tình cảm thế gian dài không quá trăm năm, sâu không quá ba tấc đất”. Dù đau đáu nỗi lòng muốn trả hiếu cho cha mẹ đã sinh thành ra hình hài đầy đủ, dẫu biết từ nay trở đi theo luật xuất gia sẽ không bao giờ lễ lạy mẹ cha được nữa, song các vị vẫn thấu suốt lẽ vô thường và quy luật nhân quả “Vòng luân hồi chuyển bánh, con về lo phần con, cha mẹ đi đường cha mẹ. Thay hình đổi dạng chẳng thể nhận ra nhau, trở lại lột da chọc tiết, ăn nuốt lẫn nhau, đau xót vô cùng. Cũng là công tạo tác mà cái thân do cha mẹ sinh ra đây nếu trở thành thân một kẻ ham chơi bời, ăn ngon, mặc đẹp, không lợi ích cho ai thì công cha mẹ nâng niu nào có khác gì Dã Tràng xe cát biển Đông”. Bởi vậy nên các vị đã lựa chọn con đường noi theo gương Đại hiếu của Đức Mục Kiền Liên, vâng lời Phật dạy, quyết rũ sạch bụi trần theo Phật xuất gia và mang công đức ấy đền đáp ơn sâu, bằng tất cả lòng hiếu thảo, tri ân và báo ân cha mẹ.

Lời tác bạch đầy đủ Bi – Trí – Dũng của các sư ni trẻ tuổi như thấm sâu vào lòng người khiến buổi lễ xuất gia thật vô cùng cảm động. Chắc hẳn vô số người trong số Phật tử chúng tôi, noi gương các sư ni, cũng thầm phát nguyện mong một ngày rũ sạch duyên trần, tích lũy đủ thiện căn và phúc duyên để được đắp lên mình tấm y tu sĩ, sống cuộc đời tự tại, an nhiên hành trì tu tập vì lợi ích hết thảy chúng sinh.

Nghi lễ khánh thành Đại điện tri ân các hộ pháp gần xa đã hỗ trợ nhiệt tình cho tịnh thất Tây thiên hoàn thiện trang nghiêm được kết thúc với lễ Khai hoa Cát tường và khóa lễ cúng dường Sang Puja. Rời Tịnh thất, chúng tôi xuống núi trở về với cuộc sống của mình, còn hân hưởng và giữ mãi trong lòng những khoảng khắc nhiệm màu mà mình vừa được sống!

 

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

alt

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,028,778
Số người trực tuyến: