Giảng pháp và truyền quán đỉnh Đức Phật A Di Đà tại chùa Vân Sơn, Vĩnh Phúc | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Giảng pháp và truyền quán đỉnh Đức Phật A Di Đà tại chùa Vân Sơn, Vĩnh Phúc

198
16/04/2013 - 00:00
Ngày 15/04/2013, Đức Nhiếp Chính Vương cùng Tăng đoàn Truyền thừa Drukpa quang lâm chùa Vân Sơn, ngôi Tịnh viện nằm trong quần thể rừng đại ngàn quốc gia Tam Đảo, Vĩnh Phúc.

Tọa lạc nơi phong cảnh hữu tình, Tịnh viện Vân Sơn được bao bọc bởi đồi thông xanh với khói mây như huyễn như mơ vờn quanh và làn không khí trong lành thấm đẫm từng hơi thở. Đây là lần đầu tiên Đức Nhiếp Chính Vương và Tăng đoàn đến chia sẻ giáo pháp nhưng khung cảnh thân quen nơi đây đã lập tức khiến Ngài liên tưởng đến cảnh quan linh thiêng của rặng tuyết sơn Himalaya, nơi an tịnh tiến tu của vô số hành giả Kim Cương thừa từ xa xưa trong quá khứ.

Đức Nhiếp Chính Vương và Tăng đoàn quang lâm cũng là thời gian Tịnh viện có khoá tu niệm Phật một ngày. Từ sáng sớm, tiếng trì niệm của hàng trăm Phật tử đã vang khắp ngôi chùa. Kết thúc khoá lễ, các Phật tử trang nghiêm trật tự chờ đón cung nghinh Đức Nhiếp Chính Vương và Tăng đoàn.

Sau lời tác bạch thỉnh Pháp của Đại đức trụ trì Thích Thanh Phương, Đức Nhiếp Chính Vương từ ái đáp chào toàn thể Đại chúng bằng câu chào quen thuộc của mỗi Phật tử Việt nam: “ Nam mô A Di Đà Phật”. Câu niệm Phật này xóa tan mọi khoảng cách văn hóa và ngôn ngữ, giúp đại chúng lập tức được kết nối và cảm nhận rõ sự gần gũi từ bi nơi Ngài. Đức Nhiếp Chính Vương chia sẻ, Phật pháp vốn không có biên giới, bởi vậy những giáo Pháp tinh hoa của Kim Cương thừa đã được truyền trao tới đất nước và con người Việt Nam. Nhân duyên này có được do mối thâm duyên của người dân Việt Nam với giáo pháp Đức Phật và đặc biệt là tâm chí thành cầu pháp của các Phật tử cùng sự hỗ trợ của các cấp chính quyền cũng như bách thần hộ pháp. Ngài mong nguyện rằng mối thâm duyên này sẽ còn dài lâu mãi mãi.

 

Sau lời tác bạch thỉnh pháp, buổi lễ bắt đầu bằng lễ cúng dàng Hoả tịnh. Đức Nhiếp Chính Vương chia sẻ, phẩm vật tuy ít nhưng nếu chúng ta biết dâng cúng bằng tâm Bồ đề thì công đức vô lượng. Nương năng lực của tình yêu thương và sức chữa lành của chân ngôn, tất thảy mọi nợ nần, oan gia trái chủ đều được giải kết; mọi loại ngạ quỷ đều được no đủ theo tâm nguyện và hưởng nhân giải thoát. Sau khi trang nghiêm, thành kính xếp hàng dâng phẩm vật cúng dàng Hoả tịnh, đại chúng lại có phúc duyên chiêm ngưỡng vũ điệu triệu thỉnh Tứ Đại Kim Cương Hộ Pháp. Vũ điệu thiêng có công năng khiển trừ mọi chướng ngại trong đời sống, cũng như những chướng ngại nơi thân, tâm, cảnh trong khi tu tập.

Trong phần giảng pháp quán đỉnh cộng đồng Đức Phật Bản tôn A Di đà. Đức Nhiếp Chính Vương khai thị điều cốt yếu để thành tựu pháp tu niệm Phật là trưởng dưỡng được ba phẩm chất Tín, Nguyện, Hạnh. Trong giáo lý Đại thừa – Kim Cương thừa, Đức Phật Amitabha có nghĩa là Vô Lượng Quang, Vô Lượng Thọ. Ngài an trụ trong cõi tịnh độ ở phương Tây (nêu biểu trí tuệ nội chứng) và an tọa trên bảo tòa Khổng Tước vương (nêu biểu sự giác tỉnh cùng khả năng chuyển hoá phiền não). Sắc thân Ngài màu đỏ (nêu biểu lòng Đại bi, tướng thanh tịnh của hỏa đại), tay Ngài kết ấn đại định (nêu biểu 6 đại vô ngại). A Di Đà là nghĩa chuyển Pháp luân thuyết pháp của Trí  tuệ Diệu Quan Sát lợi ích các loại căn cơ chúng sinh. Tu trì chân ngôn Phật A Di Đà có khả năng chuyển tưởng uẩn, ý thức thành Diệu Quan Sát Trí; chuyển hóa những tham nhiễm, chấp trước thành đại nguyện vị tha và chứng đắc thành tựu Báo thân Phật A Di Đà.

Kết thúc Pháp hội là phần cúng dàng đèn rất trang nghiêm ấn tượng. Hơn 3000 ngọn nến xếp thành hình chân ngôn Đức Phật A Di đà “Om Ah Mi Dewa Shir” được thắp sáng rực trong khu rừng thông, cúng dàng lên Đức Nhiếp Chính Vương và cầu nguyện hồi hướng tới giác linh cố Hoà thượng Thích Thanh Bích  được vãng sinh cõi Tịnh Độ của Đức Phật A Di Đà và  sớm trở lại Sa Bà hóa độ chúng sinh lợi ích vô lượng hữu tình. Chia sẻ với Pháp hội, Đức Nhiếp Chính Vương dạy rằng việc cúng đèn vô cùng ý nghĩa bởi nó tượng trưng cho trí tuệ, tựa như ngọn hải đăng sẽ dẫn đường khi chúng ta từ bỏ xác thân lang thang mịt mờ trong cảnh trung ấm.  Hướng về các Phật tử, Ngài khai thị thêm rằng trong Đạo Phật việc cầu hạnh phúc cho bản thân mình và những người thân là cần thiết, nhưng hành giả Phật pháp cần thấu hiểu rằng tất cả sự mong cầu này chỉ là tạm thời, những an vui thật ngắn ngủi, vì thế chúng ta nên phát tâm xả ly luân hồi, cầu sự chứng ngộ và thành tựu tâm linh lợi ích vạn loài chúng sinh. Đây mới là chìa khóa mang lại niềm hạnh phúc an vui đích thực và bền vững!

Sau khi khóa lễ cúng dàng tạ Hộ pháp Bách thần kết thúc, Nhiếp Chính Vương hoan hỷ chia sẻ rằng hôm nay là một ngày cát tường, hội đủ nhân duyên thù thắng để dưới dòng ân phúc gia trì của Đức Phật A Di Đà, Ngài đã tới được nơi đây trong sự đón tiếp bằng tâm chí thành nồng ấm của Đại đức Thích Thanh Phương cùng toàn thể chư Đại đức Tăng Ni, Phật tử.  Nay đàn tràng quán đỉnh viên mãn, Ngài cầu nguyện ngôi tự viện Vân Sơn trong tương lai sẽ là một trung tâm Phật pháp phát triển với đông đảo Tăng Ni là các bậc Tỳ kheo, Tỳ kheo Ni nghiêm trì giới luật. Còn bên trong là sự phát triển Bồ đề tâm thông qua thực hành Bồ tát hạnh và cuối cùng về phương diện bí mật, là các hành giả Kim Cương thừa, thực hành theo giáo pháp trân quý của Truyền thừa Drukpa.

Nhiếp Chính Vương cũng dạy rằng Tăng già có phát triển mới là mạng mạch của Phật pháp để lợi ích chúng sinh. Ngài nguyện rằng mỗi người dân Việt Nam sẽ biết nương tựa vào chính Pháp của chư Phật để tìm thấy chân hạnh phúc trong cuộc đời này. Cuối cùng, Đức Nhiếp Chính Vương gửi tặng Đại đức Thích Thanh Phương bức ảnh về Đức Liên Hoa Sinh như một món quà tâm linh đầy ý nghĩa với sự gia trì của Đức Pháp Vương và của Truyền thừa Drukpa và gửi lời cầu nguyện chúc Đại đức và chư Tăng trụ xứ viên mãn tâm nguyện tu tập hoằng pháp vì lợi ích hết thảy hữu tình không phân biệt!

Nhật Quang

 
 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,028,969
Số người trực tuyến: