Hoạt động từ thiện Sống Để Yêu Thương, Phóng sinh cầu nguyện quốc thái dân an tại Vịnh Hạ Long ngày 22.3 | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Hoạt động từ thiện Sống Để Yêu Thương, Phóng sinh cầu nguyện quốc thái dân an tại Vịnh Hạ Long ngày 22.3

12
24/03/2010 - 00:00

Đây là lần thứ hai liên tiếp, Đức Pháp Vương lựa chọn Vịnh Hạ Long là nơi thực hiện thiện hạnh cao đẹp Sống Để Yêu Thương của Ngài. Chúng ta đã biết với lòng từ bi vô hạn của mình, Đức Pháp Vương luôn dành một tình cảm đặc biệt cho đất nước và con người Việt Nam. Hạ Long, hay Vùng Vịnh nơi rồng giáng thế, dường như còn có mối thiện duyên đặc biệt với Truyền thừa của Ngài. Truyền thuyết kể rằng, thuở ấy, để giúp người Việt  đuổi giặc ngoại xâm, Rồng Mẹ và đàn con đã từ cõi trời hạ xuống nhả ngọc phun châu, biến ra muôn ngàn đảo đá lớn nhỏ nằm rải rác quanh vịnh Hạ Long, tạo nên bức tường thành vững chắc chống lại thế lực ngoại bang, và cũng đồng thời tạo nên một kỳ quan thiên nhiên tráng lệ. Sau khi đuổi giặc khỏi bờ cõi, do say mê vẻ đẹp non nước nơi hạ giới, Rồng Mẹ và đàn con đã không trở về trời nữa mà quyết trụ lại miền đất này. Trong khi đó, lịch sử thành lập Truyền thừa Drukpa cũng gắn liền với điềm cát tường chín Rồng thiêng xuất hiện phi thiên. Các truyền thuyết này và những mốc son lịch sử của Việt Nam dường như minh tỏ mối thiện duyên giữa đất nước Việt Nam và Truyền thừa Drukpa. Các chuyến viếng thăm của Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa và những đệ tử tâm linh của Ngài, những bậc Thượng sư Drukpa, cùng sự hiển hiện của Truyền thừa Drukpa tại Việt Nam, đã nối tiếp lịch sử huyền thoại dân tộc, và thể hiện mối nhân duyên cát tường hội đủ.

Vào buổi sáng cát tường này, đoàn xe dài chở Đức Pháp Vương, Tăng đoàn Drukpa cùng chư Đại đức Tăng ni Phật tử Việt Nam xuất hành từ thủ đô Hà Nội hướng về Quảng Ninh. Dọc đường Đức Pháp Vương đã dừng chân nghỉ tại Đồi Thông Yên lập, nơi Bác Hồ kính yêu từng ghé thăm trong chuyến đi chúc tết đồng bào, chiến sĩ Quảng Ninh vào dịp Tết Ất Tỵ 1965. Đoàn tới Hạ Long vào lúc 13h30. Trong làn mây khói huyền ảo phủ quanh mỏm núi đá trên các hòn đảo vịnh Hạ Long, những lá cờ Truyền thừa với biểu tượng rồng trì bảo châu phần phật tung bay khiến khách vãng lai tưởng như chợt sống trong những ký ức huyền thoại của dân tộc. Đã có tất cả 10 tàu lớn chở trên 500 Phật tử ra khơi hướng tới Đảo Titof, nơi Đức Pháp Vương cử hành nghi lễ phóng sinh. Sau khi Đức Pháp Vương thực hiện nghi thức sái tịnh và quy y với tâm đại từ bi và với mong nguyện chúng sinh trong cảnh giới súc sinh không bị giết hại, đau khổ, trôi lăn và có nhân duyên Phật pháp để được giải thoát trong các cảnh giới cao hơn, các Phật tử đã thả hết loài tôm cá chở đầy trong khoang sáu chiếc tàu con, gửi trả những sinh linh này trở lại với cuộc sống tự do nơi biển lớn.

Nhằm biến bi tâm thành hành động lợi ích cho bản thân, mọi người và xã hội, Đức Pháp Vương luôn khuyến khích mọi người tham gia các hoạt động từ thiện Sống Để Yêu Thương như phóng sinh, bảo vệ môi trường, bảo tồn di sản, chăm sóc y tế, cứu trợ người nghèo… để chúng ta có thể cùng chia sẻ những khó khăn, tương thân tương ái sống trong hoà bình, an lạc. Tuân theo mong nguyện và huấn dụ của Đức Pháp Vương, hàng tháng, Drukpa Việt Nam có tiến hành tổ chức các hoạt động thuộc thiện hạnh Sống Để Yêu Thương. Để biết thêm về thông tin về các hoạt động Phật sự của Đức Pháp Vương và trung tâm của Ngài tại Việt Nam, vui lòng ghé thăm trang web: www.drukpavietnam.org

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,026,360
Số người trực tuyến: