Kính mừng Vesak màu nhiệm và thiêng liêng! | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Kính mừng Vesak màu nhiệm và thiêng liêng!

45
29/04/2014 - 00:00
Mùa Veska thân thương lại về!
 

Hãy thắp sáng ánh đạo vàng của Đức Phật Như Lai với trí tuệ toàn tri, tình yêu thương vô điều kiện và năng lực vô song trải rộng tới tất cả chúng sinh trong vũ trụ.

Giờ phút này, hàng triệu trái tim trên khắp hành tinh đang hướng về mùa Vesak linh thiêng và thân thương, một sự kiện trọng đại của cả vũ trụ, ngày mà cách đây gần 3000 năm về trước Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã đản sinh tại xứ Ấn Độ. Ngài đã đem đến cho nhân loại ánh sáng của tình thương và hiểu biết, triết lý sống bình đẳng, khoan dung, “không có sự phân biệt giai cấp nào khi nước mắt cùng mặn, máu cùng đỏ”. Thông điệp từ bi - trí tuệ này là một bản tuyên ngôn hùng hồn về nhân quyền xóa tan đi mọi khoảng cách phân biệt. Mọi xiềng xích khổ đau, chiến tranh xung đột, khủng bố và thảm họa đau thương đều chấm dứt, để nhường chỗ cho tinh thần hòa hợp, tương thân tương ái, tự do bình đẳng, an lạc hạnh phúc tràn ngập khắp vũ trụ.

Theo các truyền thống Phật giáo, tháng Tư âm lịch (cũng chính là tháng Tư theo lịch Kim Cương Thừa) được tin là tháng linh thiêng tôn quý nhất trong năm. Đây là quãng thời gian kỷ niệm ba sự kiện vô cùng quan trọng của cuộc đời đức Phật: đức Phật đản sinh, đức Phật thành đạo và nhập Niết Bàn. Tháng này cũng được biết đến rộng rãi với tên gọi tháng Vesak (tiếng Ấn Độ) hay tháng Saga Dawa (tiếng Tạng). Vesak không chỉ là một đại lễ tâm linh khi hết thảy những người con Phật từ khắp nơi trên thế giới đều tri ân cung kính hướng đến Đấng Từ Phụ bằng những nỗ lực tu tập, thực hành Phật pháp trải rộng tình thương, tích lũy công đức để cúng dàng lên Đức Thế Tôn những đóa hoa tươi thắm của hương vị giải thoát khổ đau. Ý nghĩa của Vesak còn thật là sâu xa bởi đây chính là sự giác ngộ  đầy tuệ giác và bi mẫn của Đức Như Lai. Ngày trăng tròn tháng tư là hình ảnh tuyệt đẹp của sự hoàn hảo viên mãn, khi Bậc Bồ Tát từ bi ứng hiện thế gian, đản sinh trong dòng tộc Thích Ca, với bảy bước gót sen tôn quý, Ngài cất lời vàng lịch sử: “Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn”, với nghĩa là trên trời dưới đất chỉ có Phật tính, sự hợp nhất của tình yêu thương và trí tuệ, là tôn quý nhất. Ngày đó  cũng chính là ngày Bậc Giác ngộ đạo quả viên thành sau nhiều năm ròng rã tu khổ hạnh để tìm ra lý trung đạo, và cũng lại là ngày Ngài thị hiện Niết Bàn sau bốn chín năm thuyết pháp độ sinh, hoàn tất công hạnh tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Thời điểm ngày rằm trăng tròn có ý nghĩa biểu tượng của con đường Trung đạo mà đức Phật đã chỉ ra, và tháng 4 (Vesak) lại là tháng đẹp nhất trong năm. Tiết trời lúc này giao thời giữa xuân và hạ, không khí dễ chịu mát mẻ, cây cối xanh tươi, hoa thơm quả ngọt đủ màu sắc đẹp, tràn đầy an lạc, hạnh phúc. Điềm lành cát tường này là điều dự báo Ngài sẽ đem giáo pháp giải thoát đau khổ cứu độ khắp thảy chúng sinh.

Vesak an lạc và giải thoát!

Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa, bậc Kim Cương Thượng sư được kính ngưỡng rộng khắp là chân hóa thân của Đức Quan Âm Đại từ Đại bi đã khai thị rằng trong tháng Vesak công đức thù thắng, tất cả mọi hành động tạo tác thân khẩu ý của mỗi cá nhân sẽ tăng trưởng gấp 10 triệu lần, bởi vậy, đây là dịp vô cùng cát tường hy hữu trong năm để thực hành tu tập tích lũy công đức, tránh xa các nghiệp bất thiện, các nhân xấu ác, trưởng dưỡng nhân giác ngộ vì lợi ích bản thân và hết thảy hữu tình. Là Phật tử, chúng ta hãy cùng nhau phát nguyện tinh tấn tu tập, đem giáo pháp hòa nhập vào cuộc sống trưởng dưỡng tình yêu thương và trí tuệ, thể hiện ở những hành động tích cực như ăn chay, trì ngũ giới, giữ gìn thân khẩu ý thanh tịnh, tinh tấn thực hành Phật pháp, đăng ký tham gia các hoạt động thiện nguyện bảo vệ môi trường.... Điều này không chỉ thể hiện niềm thành kính tri ân lên Đức Phật, bậc đã mang ánh sáng Giác ngộ chiếu rọi khắp thế gian vô minh, mà còn chính là tâm chí thành của Phật tử Drukpa Việt Nam dâng cúng lên bậc Thượng Sư, lên Tam Bảo, là sự chiêm nghiệm tự thân mỗi người đối với từng giây phút màu nhiệm của tháng Tư linh thiêng, hướng về con đường tâm linh để trưởng dưỡng những phẩm chất tích cực của bản thân vì một thế giới hòa bình, an lạc, vì sự giải thoát của bản thân và vô lượng hữu tình không phân biệt!

Lễ Vesak, thông điệp của đức Phật chính là trí tuệ toàn tri, tình yêu thương vô điều kiện và dũng lực vô song vượt lên những thách thức về đời sống vật chất cũng như đời sống tâm linh, xóa tan đi vô minh, tuyệt vọng cùng những tư tưởng cực đoan, xung đột, bạo lực đem đến niềm hỷ lạc, hạnh phúc, bình đẳng vì lợi ích cho tất cả chúng sinh. Tất cả chúng ta hãy cùng nhau hòa hợp tay trong tay khơi dạy tình yêu thương từ sâu thẳm trái tim mình bằng cách kết nối tâm chí thành với Tình yêu thương và Lòng bi mẫn của chư Phật. Tâm chí thành chính là sự rộng mở trái tim với tràn đầy năng lượng hỷ lạc và đức tin vào lòng từ bi và minh triết tuệ giác nơi Đức Phật vốn luôn hiển diện trải rộng khắp pháp giới.  Ngay khi chúng ta thấy hỷ lạc và niềm tin vào đức Phật cũng như tình yêu thương rộng khắp, chúng ta sẽ thấy cả thân tâm mình thấm đẫm và tràn ngập năng lượng của tình yêu thương. Chúng ta cảm nhận được phẩm chất giác ngộ, tình thương yêu vô điều kiện không còn sự phân biệt, ngần ngại hay mong đợi được đáp đền. Những trải nghiệm tốt đẹp này sẽ là nguồn cảm hứng biến tình yêu thương minh triết thành hành động, thực hành các thiện hạnh mang đến an lạc và hòa bình cho khắp thảy hữu tình.

Trong mùa Vesak thiêng liêng này, tất cả chúng ta hãy cùng nhau đem tất cả những tâm niệm an lành, tình yêu thương, lòng bi mẫn và những thiện hạnh hướng - đến cha mẹ mình, đến những người thân, những người không quen biết, đến kẻ thù và tất cả chúng sinh trong sáu đạo để tích lũy và tạo nên những nhân lành cho hạnh phúc, hòa bình, giác ngộ vì lợi ích của hết thảy chúng sinh. Bởi khi chúng ta hồi hướng công đức thì công đức đó sẽ không mất đi hay giảm xuống mà chỉ nhân lên gấp bội. Chúng ta trao tặng món quà cao quý này đến tất cả chúng sinh và món quà đã trở thành phương tiện đầy sức mạnh và ý nghĩa không thể nghĩ bàn để giúp chúng ta tăng trưởng vô lượng công đức.

Vesak cát tường và viên mãn!

Nương hồng ân từ bi và trí tuệ của đức Phật, nhờ công đức thực hành thiện hạnh, năng lực tình yêu thương và lòng bi mẫn, nguyện cầu tất cả chúng sinh không ngoại trừ một ai đều có thể đón nhận năng lực gia trì của trí tuệ toàn tri và tình yêu thương vô điều kiện của đức Phật. Tất cả bóng tối của xúc tình tiêu cực và phiền não, sợ hãi và hận thù, ốm đau, bệnh tật, hỗn loạn và xung đột đều được tiêu trừ và hóa giải nhờ ánh sáng của tình yêu thương nơi đức Phật. Mong nguyện tất cả chúng sinh đều nhận ra ánh sáng gia trì, tuệ giác và tình yêu thương vô bờ của đức Phật không tách rời với bản chất tâm giác ngộ nơi mỗi người.

Kính chúc tất cả Quý vị một mùa Vesak nhiệm màu, linh thiêng tràn đầy pháp vị, vô ngã, vị tha vì lợi ích tất cả chúng sinh!

Drukpa Việt Nam

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,028,533
Số người trực tuyến: