Lễ truy niệm Giác linh Sư bà Hải Triều Âm tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Lễ truy niệm Giác linh Sư bà Hải Triều Âm tại Đại Bảo Tháp Mandala Tây Thiên

1695
22/08/2013 - 00:00
 

LỄ TRUY NIỆM GIÁC LINH SƯ BÀ HẢI TRIỀU ÂM 

Mùa An Cư năm nay, Phật giáo Việt Nam vừa phải chia tay một bậc Long Tượng thượng thủ. Sư bà Hải Triều Âm, được kính ngưỡng như hiện thân của một Kiều Đàm Di thời hiện đại, đã an nhiên thu thần thị tịch vào lúc 11 giờ 56 phút ngày 24-6-Quý Tỵ (tức 31-7-2013) tại chùa Dược Sư, (thôn Phú An, xã Phú Hội, Đức Trọng, Lâm Đồng). Mặc dù bệnh duyên đã kéo dài một thời gian nhưng sự ra đi của Sư bà vẫn gây chấn động và niềm thương tiếc khôn nguôi với đông đảo đại đức Tăng Ni Phật tử gần xa, bởi trong suốt cuộc đời hoằng pháp vĩ đại của mình, vị Ni trưởng tôn kính của Ni giới Việt Nam đã không ngừng vun trồng dòng giống Thích tử, hoằng truyền Đạo pháp Thích Ca, tiếp dẫn hậu lai báo ân Phật đức, ban trải ánh sáng Từ bi – Trí tuệ tới vô số chúng sinh có phúc duyên hạnh ngộ!

 

Các hoạt động truy niệm và tri ân xưng tán công hạnh Sư bà được các đệ tử trong Sơn môn pháp phái và pháp hữu tổ chức ở khắp nơi trong thời gian hai tuần vừa qua. Tại miền Bắc, vào sáng Chủ nhật 18.8, lễ truy niệm Giác linh Sư bà được các chư Ni chùa Tây Thiên Phù Nghì tổ chức trong bầu không khí trang nghiêm xúc động trong lòng tòa Đại Bảo Tháp Tây Thiên với sự hiện diện chứng minh gia trì của Thượng Tọa Thích Chiếu Tạng, Ủy viên Hội đồng Trị sự TW Giáo hội PGVN, Phó Ban Hoằng pháp Trung ương, Phó Ban Trị sự Phật giáo Thành phố Hà Nội, Đại đức Thích Thanh Phương, Ủy viên Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Vĩnh Phúc, Trưởng ban Trị sự Phật giáo huyện Tam Đảo, sự hiện diện của bà Dương Thị Tuyến, Phó Chủ tịch UBND Tỉnh Vĩnh Phúc, các vị đại diện các cấp chính quyền địa phương. Buổi lễ còn có sự tham gia của chư Tăng Ni Hạ trường cơ sở 2 thiền viện Trúc Lâm Tây Thiên và An Tâm cũng như chư tôn thiền đức Tăng Ni trong, ngoài địa bàn cùng môn nhân tứ chúng, Pháp tử học đồ và khoảng hơn 3.000 Phật tử xa gần cùng vân tập.
Trong buổi lễ, Thượng tọa Thích Chiếu Tạng đã tuyên đọc lại tiểu sử và công hạnh Sư bà. Con đường và hành trang của một vị Bồ tát được cố Đại lão Ni Trưởng Tôn sư Hải Triều Âm tôn kính kinh qua một cách cao đẹp tuyệt vời. 94 năm trụ thế của Ngài, trong đó có 60 hạ lạp với tầm vóc và đạo hạnh như bóng cây cổ thụ vĩ đại đã nâng đỡ, để lại di sản tâm linh và dấu ấn sâu sắc cho Phật giáo nước nhà cùng tầm ảnh hưởng lớn lao cho lớp lớp thế hệ môn sinh đệ tử tại Việt Nam và trên toàn thế giới. Không khí buổi lễ càng trở nên xúc động khi Đại Đức Thích Thanh Phương đại diện Phật giáo Tam Đảo (Vĩnh Phúc) cảm khái đọc lời ai điếu xưng tán thiết tha. Và rồi tất cả những trái tim cùng nghẹn lại, dòng nước mắt dâng trào khi Sư thầy Thích Nữ Thanh Tịnh, thay mặt các đệ tử trong Sơn môn Pháp phái đọc lời tác bạch tri ân lên bậc Tôn sư kính yêu. Từ trái tim chân thành tha thiết, từ tấm lòng mang nặng ân sâu suốt một cuộc đời với bậc Tôn sư, từng lời nói thầy Thanh Tịnh nghẹn ngào cất lên với biết bao cảm xúc kìm nén.  Đối với chúng đệ tử, Sư bà Hải Triều Âm là bậc chân tu đạo hạnh, là bậc Pháp mẫu từ bi không sao kể xiết, là niềm tự hào và nguồn cảm hứng động viên lớn lao.Trong vòng tay yêu thương của Sư bà, biết bao nhiêu thế hệ sư ni Việt Nam đã trưởng thành và giữ vững mạng mạch Phật pháp, thổi bùng lên ngọn đuốc giới luật trên khắp các vùng miền đất nước Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới. Với chư ni trụ xứ Tây Thiên, Đại Lão Ni trưởng không chỉ là bậc Tôn sư từ ái, một tấm gương tu học khả kính mà còn là suối nguồn động viên và chỗ dựa tinh thần lớn lao cho toàn thể Ni chúng. Môi trường uy nghi giới hạnh của Trụ xứ này ngày nay sẽ không thể nào có được nếu không được sự trợ duyên chỉ dẫn, hướng đạo tận tình từ thủa các sư cô nhập Sơn môn cho đến lúc rời chúng lên đường khai quang chấn tích với sự gia trì ấn chứng và động viên hướng đạo tới mãi về sau của Đại Lão Ni Trưởng.

 

Bài văn tác bạch tri ân Sư bà có đoạn viết: “Thế là từ nay mãi mãi trái tim nồng ấm thắm đậm tình thương của Thầy không bao giờ còn đập nữa, chúng con mãi mãi không còn được bàn tay mềm mại đầy năng lượng tình thương của Thầy xoa đầu với lời chúc nguyện: “Bình an, mát mẻ, vui vẻ tốt tươi, thông minh trí tuệ tuyệt vời”. Thầy ơi! Nỗi đau nào sánh nổi  với mất mát quá đỗi đau thương này, khi chúng con không còn bậc Thầy dẫn đạo, muôn dặm đường dài từ nay ai dẫn đầu?  Ai người che chở cho chúng con mỗi khi gió Nghiệp báo chướng thổi về?  Huynh đệ chúng con hôm nay từ phương trời này hướng về Giác Linh Thầy chúng con dập đầu đỉnh lễ xin được thọ tang Thầy. Vấn mảnh khăn tang trên trán để chúng con khắc sâu trong lòng hạnh nguyện truyền trì Giới luật mà suốt một đời Thầy đã hết lòng phát triển, dựng xây. Mảnh tang này chúng con đỉnh đới khắc ghi trong lòng ân đức cao dày của Tôn Sư Người đã dày công khơi mạch suối nguồn Giới luật cho chúng con ân hưởng mãi đến hôm nay, Mảnh tang này cũng là lời nguyện mãi mãi không quên, nguyện trọn đời không dám lơ là, nâng niu gìn giữ gia tài quý báu mà Thầy truyền trao cho chúng con.

Thầy ơi! ân nghĩa mãi không quên!

Con nguyện chứng chân để đáp đền,

Thầy mở Giới đàn gieo giống Thánh

Con nhờ ân phúc Giới Châu viên

Mưa Pháp tưới nhuần Thầy vun tưới

Khiến cho Tuệ mạng chúng con sinh,

Thầy ơi! ân đức Thầy chăm bón’

Giới thân Tuệ mạng chúng con thành.

. “Kính bạch Thầy! huynh đệ chúng con thật tự hào khi được là đệ tử của Thầy, được sinh ra trên mảnh đất Bắc Việt thân thương - quê hương Thầy.  Chúng con nguyện cố gắng giữ gìn Giới luật Thầy truyền trao, phát huy nền tảng Giới luật ngày càng vững mạnh để Chính Pháp mãi mãi trường tồn, chúng sinh có nơi nương tựa, Cho cuộc đời bớt vô minh tăm tối”.
 

Trong suốt thời gian hành lễ trong lòng Đại Bảo Tháp còn đang xây dựng, tất cả đại chúng tuyệt nhiên không một chút để tâm đến cái nóng nực của một ngày hè oi ả và chỗ ngồi chật chội, đông đúc. Tất cả cùng chính niệm hướng lên lễ đàn với một lòng thành kính và trào dâng xúc động.

Nghi lễ phát tang cho môn đồ, tứ chúng được cử hành trong tiếng nhạc Bát Nhã trang nghiêm, vang dội. Ni chúng chùa Tây Thiên Phù Nghì lần lượt đón nhận từng mảnh khăn tang vàng thắm và thắt chặt trên đầu, giống như mối Pháp duyên sâu nặng với bậc Tôn sư kính yêu và những lời dạy của Ngài sẽ không bao giờ rời xa trong tâm chí thành của tất cả Ni chúng nơi đây.

Buổi lễ truy điệu hướng vọng Giác linh cố Đại Lão Ni Trưởng Hải Triều Âm được kết thúc viên mãn trong không khí linh thiêng và ngập tràn Đạo vị. Bậc Ni Trưởng Tôn Sư đã nhẹ gót thang mây về nơi Phật quốc nhưng tấm gương đạo hạnh và những bài pháp của Sư bà sẽ sống mãi bất diệt trong lòng Tăng, Ni và Phật tử Việt Nam!

Thầy về thắp ánh Linh Quang

Bên bờ hư ảo một trang kinh hiền

Hiện thân nữ, vào tam thiên

Cát Tường Lan nở hai miền sắc không.

Thầy về nhị đế Viên Thông

Vườn xưa còn ẩn một dòng suối hoa

Vai nghiêng giũ áo mù sa

Tơ huyền nước tịnh một toà Mâu Ni.

Dạo chơi Hai Cánh Nhà Ni

Ngõ xưa khép lại thầm thì Lăng Nghiêm

Thầy về giữa ánh sao đêm

Viết câu kinh cổ lên thềm tử sinh.

Thầy ơi! từng nghĩa câu kinh

Là xương là máu là nghìn trùng khơi

Hương Sen ướp nụ môi cười

Con nghe trong ấy vạn lời yêu thương.

Trăng khuya chếch gối vô thường

Câu kinh Bát Nhã còn vương nẻo Thiền

Thầy đi vào cõi an nhiên

Con về lần hạt qua miền thực hư.

Thầy vào đại định chân như

Con về lỡ nhịp, Dược Sư nhạt nhoà

Thầy vào tịnh thất Ma Ha

Mười phương hội tụ trước tòa Bạch Liên.

Mộng hay thực, một oan khiên?

Theo bình bát nguyện Ni Liên ngược dòng

Nê hoàn sắc ngủ vườn không

Pháp y tỏa rạng nối dòng vô chung.

Thầy đi vào cõi không cùng

Lạc bang tấu khúc muôn trùng Liên Hoa

Hiện thân Ni, giữa Ta Bà

Hải Triều Âm vọng một tòa Như Lai.

 
Tố Liên kính ghi
 
 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,024,347
Số người trực tuyến: