Mật pháp Bách Bộ Hải Hội Phật Bản Tôn - Thực hành khí vi tế | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Mật pháp Bách Bộ Hải Hội Phật Bản Tôn - Thực hành khí vi tế

766
14/10/2022 - 16:14

Bách Bộ Hải Hội Phật Bản Tôn An Bình và Uy Mãnh

Kiến tức giải thoát – Viên mãn tâm nguyện giác ngộ

Pháp tu Zhitro hay Bách Bộ Hải Hội Phật Bản Tôn là một phần của giáo pháp Bardo được Đức kim cương Thượng sư Liên Hoa Sinh truyền trao.

Mật pháp này gieo trồng hạt giống Bồ đề trong tâm, chỉ những người đã tích lũy đủ công đức mới có phúc duyên hạnh ngộ.

Thực hành này giúp chúng ta kết nối với trí tuệ chân thật, vì chư Phật bản tôn trí tuệ hay Phật tính hiện diện khắp nơi. Tại luân xa tim trong thân người có 42 Phật bản tôn an bình và ở luân xa đỉnh đầu có 58 Phật bản tôn uy mãnh, nhưng các phàm nhân thường không hay biết.

Thực hành Bách Bộ Hải Hội Phật Bản Tôn là thực hành các khí vi tế. Thân người được quán tưởng là một mandala gồm 100 Đức Phật bản tôn tại luân xa tim, luân xa cổ họng, và luân xa đỉnh đầu, ở tất cả các kinh mạch và khí trong thân. Đây là thực hành hợp nhất của trí tuệ và tính không.

Mandala Bách Bộ Hải Hội Phật Bản Tôn An Bình và Uy Mãnh

Mandala nêu biểu cảnh giới tịnh độ của chư Phật, là phương tiện giúp tập trung trong thực hành thiền định và khai mở trí tuệ siêu việt trong tâm. Mandala tạo ra năng lượng bình an, làm hiển lộ tinh túy bên trong tất cả chúng sinh là từ bi và trí tuệ vốn sẵn đủ, tựa mặt trời tỏa ánh sáng khắp muôn nơi. 

Mandala không gian hai chiều (tranh vẽ) và mandala không gian ba chiều (công trình xây dựng) của Phật giáo Kim Cương Thừa chứa đựng công đức và tinh túy giác ngộ của chư Phật.

Đại Bảo Tháp Mandala Bách Bộ Hải Hội Phật Bản Tôn An Bình và Uy Mãnh nêu biểu các phẩm chất giác ngộ, sự thanh tịnh của thân và tâm vốn sẵn đủ nơi mỗi người.

Thiết kế của Đại Bảo Tháp Mandala Zhitro dựa theo mô tả trong các mật điển, với kiến trúc công phu cùng hình tượng điêu khắc của 100 Đức Phật bản tôn, có năng lực gia trì mạnh mẽ, hỗ trợ quán tưởng, và giúp người tu tập đạt giải thoát và giác ngộ.

Đại Bảo Tháp Mandala tạo ra môi trường tràn đầy năng lượng tâm linh an lành, cân bằng các đại ở thế giới bên ngoài, tiêu trừ ốm đau, dịch bệnh, nạn đói, chiến tranh và các thảm họa khác của loài người trong thời Mạt pháp.

Năng lượng an lành của Đại Bảo Tháp Mandala Bách Bộ Hải Hội Phật Bản Tôn giúp gia tăng tuổi thọ, tích lũy công đức và trí tuệ, đem lại thành công và thịnh vượng, viên mãn mọi tâm nguyện.

Thấy, nghe, nghĩ đến và tiếp xúc với Mandala này tạo ra sự chuyển hóa, thức tỉnh và tăng trưởng từ bi và trí tuệ nơi mỗi người,

Chỉ cần nghe hồng danh của bất kỳ  Phật bản tôn nào trong Mandala cũng giúp người nghe không bị đọa vào ba đường ác. Đó là năng lực Thính tức giải thoát, tức là giải thoát nhờ nghe Pháp, của Mandala.

Chỉ cần chiêm bái Mandala, chúng ta liền đón nhận gia trì may mắn của chư Phật và có cơ hội thoát khỏi khổ đau luân hồi. Đó là năng lực Kiến tức giải thoát, tức là giải thoát nhờ việc thấy của Mandala.

Chỉ một lần trì tụng hồng danh của chư Phật bản tôn trong Mandala cũng có năng lực tịnh hóa năm nghiệp ác vô cùng nặng nề, khôi phục các giới đã vi phạm và bể giới nguyện.

Người thực hành pháp tu này sẽ chứng đắc các thành tựu thế gian và xuất thế gian, được an lạc hạnh phúc ngay trong đời này và sinh vào cảnh giới giác ngộ trong đời sau.

Mandala Bách Bộ Hải Hội Phật Bản Tôn An Bình và Uy Mãnh có năng lực tịnh hóa và dẫn dắt chúng sinh theo con đường tâm linh.

Nhờ thực hành các nghi quỹ này, chư hương linh không còn sợ hãi trong giai đoạn sau khi chết, chứng ngộ thực tính và thấy Bách Bộ Hải Hội Phật Bản Tôn trong mandala là những hiện bày của trí tuệ tự chứng, nhờ đó được giải thoát khỏi luân hồi.

Vì thực hành này cùng tâm nguyện thanh tịnh có thể thâm nhập vào bất kỳ nơi nào, nên những người thân của chúng ta cùng tất cả chúng sinh hữu tình đều sẽ đón nhận được lợi ích của thực hành, dù cho họ đang ở đâu. 

Tóm lại, Mandala Bách Bộ Hải Hội Phật Bản Tôn An Bình và Uy Mãnh giúp chúng ta tích lũy công đức và trí tuệ không thể nghĩ bàn, hồi hướng cho quốc thái dân an và lợi ích của tất cả chúng sinh hữu tình. Thực hành tâm linh đặc biệt này tiêu trừ hai che chướng vô minh và ác nghiệp, dẫn tới chứng ngộ Phật quả để tức thời viên mãn vô lượng công đức trí tuệ không thể nghĩ bàn.

(Nhóm DPVN biên soạn)

 

 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,025,432
Số người trực tuyến: