Phật tử TP Hồ Chí Minh cung đón Đức Pháp Vương Gylawang Drukpa | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Phật tử TP Hồ Chí Minh cung đón Đức Pháp Vương Gylawang Drukpa

29
16/04/2014 - 00:00
Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa, bậc lãnh đạo tâm linh Phật giáo Kim cương thừa Truyền thừa Drukpa bày tỏ niềm hạnh phúc trước sự chào đón ấm áp và tôn kính của các Phật tử dành cho Ngài.

21h ngày 15/4, chuyến bay chở Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa cùng Tăng đoàn đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất. Vừa xuất hiện trước cổng, các Phật tử đã đón đợi và cúng dường những vòng hoa nhài thơm ngát. Dẫn đầu đoàn đón là Hòa Thượng Thích Thiện Tâm - Phó chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Đại đức Thích Thanh Phong, trụ trì chùa Vĩnh Nghiêm cùng nhiều trụ trì các chùa lớn ở TP HCM.

Dừng chân tại khu vực đón tiếp khách quý của sân bay Tân Sơn Nhất, Đức Pháp Vương Drukpa cho biết, theo kế hoạch, Ngài và tăng đoàn có thể đến TP HCM sớm hơn. Nhưng tăng, ni ở Ninh Bình mong muốn Ngài đến đó thực hiện lễ gia trì cho những ngôi chùa nhằm chuẩn bị cho sự kiện Đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc Vesak sắp tới. Vì thế, chuyến bay trễ hơn so với dự kiến.

 
 
 

Sau những lời cảm tạ sự chào đón của Phật tử TP HCM, Đức Pháp Vương dành lời phân ưu với Phật tử về sự viên tịch của cố Đại lão hòa thượng Thích Trí Tịnh. Ngài chia sẻ: "Thành viên Tăng đoàn chúng tôi tâm nguyện dành nhiều thiện hạnh để hồi hướng công đức, viên mãn tất cả những tâm nguyện giác ngộ của cố Đại lão hòa thượng".

Hòa thượng Thích Thiện Tâm đáp lời Đức Pháp Vương: "Chúng tôi rất vui mừng thay mặt cho Giáo hội và Phật giáo TP HCM có duyên lần thứ năm được Đức Pháp Vương đến thăm và giúp cho phật tử Việt Nam trong pháp tu. Phật tử Việt Nam vui mừng để có sự tăng cường khả năng tu tập rất phong phú và truyền thừa của Kim cương mà Ngài là lãnh đạo. Tôi nghĩ đó là một vinh dự rất lớn".

Vì lý do an ninh sân bay, chỉ có khoảng 100 phật tử được vào sảnh trong khu vực tiếp đón khách quý tại Tân Sơn Nhất. Do đó, còn rất nhiều người kiên nhẫn chờ Đức Pháp Vương trong khuôn viên sân bay. Họ đến Tân Sơn Nhất từ 18h, chuẩn bị cờ phật giáo, hoa nhài và hoa sen. Dù biết chỉ có thể đón và vẫy chào đoàn xe của Pháp Vương và tăng đoàn chứ không có cơ hội trực tiếp diện kiến, các phật tử vẫn hoan hỉ vẫy cờ như lời chào dành cho ông.

Trong đám đông cung đón Đức Pháp Vương, thầy Chơn Không, một chư Tăng đến từ Đồng Nai cho biết, hơn tuần qua, thầy có mặt trong các sự kiện của Đức Pháp Vương ở phía Bắc và xem đây là duyên hạnh ngộ lớn trong cuộc đời tu tập của mình. Còn bạn Nguyễn Hiểu Ni, 15 tuổi, học sinh trường Ngô Tất Tố, TP HCM, một phật tử tại Quan Âm Tu Viện TP HCM chia sẻ: "Em rất thích những hoạt động cộng đồng của Đức Pháp Vương như bảo vệ môi trường sống, trồng cây... Em học tập được nhiều điều qua những lời dạy của Ngài để xây dựng lối sống lành mạnh, tích cực".

Sáng 16/4, Đức Pháp Vương tham dự buổi giới thiệu sách Giác ngộ mỗi ngày tại trụ sở Hội Văn học Nghệ thuật, đường Trần Quốc Thảo, TP HCM. Trong thời gian lưu lại đến ngày 20/4, Ngài cùng tăng đoàn pháp hội quán đỉnh cộng đồng tại nhiều chùa ở TP HCM, Bình Dương. 

 

 
 
 
 
 
 

Thất Sơn
Video: Hồng Phúc

(Nguồn Vnexpress.net)

 
 

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,028,912
Số người trực tuyến: