Tác bạch tri ân của Drukpa Việt Nam | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Tác bạch tri ân của Drukpa Việt Nam

200
01/05/2013 - 00:00

alt

Kính bạch trên Chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni, quý Phật tử, tình nguyện viên và thiện hữu tri thức gần xa,

Chuyến viếng thăm cầu nguyện quốc thái dân an tại Việt Nam của Đức Nhiếp Chính Vương Gyalwa Dokhampa và Tăng Đoàn Truyền thừa Drukpa đã khép lại trong tâm nguyện được viên mãn và niềm hoan hỉ của toàn thể đại chúng. Đây là chuyến viếng thăm được hết thảy đệ tử và pháp hữu của Truyền thừa Drukpa mong đợi từ rất lâu. Việt Nam không đơn thuần là điểm đến đầu tiên trong lịch trình hoằng pháp 2013 của Đức Nhiếp Chính Vương mà chính là đích đến trong tâm nguyện của Ngài. Đức Nhiếp Chính Vương từng chia sẻ rằng mối nhân duyên của Ngài với đất nước chúng ta vốn đuợc ươm trồng từ thuở Ngài còn ấu thơ, khi trái tim đầy bi mẫn của bậc Rinpoche trẻ tuổi xót xa thương cảm cho những nỗi đau tinh thần và thể xác mà người dân và hữu tình Việt Nam phải gánh chịu để bảo vệ chủ quyền non sông. Qua tháng năm, nhân duyên ấy chín muồi thôi thúc bậc Thượng sư nay đã trưởng thành tới viếng thăm cầu nguyện quốc thái dân an, chia sẻ Phật pháp nhằm góp phần chữa lành những nỗi đau, hướng tới hòa bình hạnh phúc vững bền. Thật xúc động làm sao khi chúng ta biết rằng đất nước hình Rồng bay lên luôn hiện diện trong trái tim và lời cầu nguyện của Ngài mỗi ngày!

Nương hồng ân gia trì của Đức Quan Âm, mối Pháp duyên giữa Ngài và người dân đất nước Việt Nam càng thêm sâu sắc chặt bền. Pháp hội 2013 trùng hợp với thời điểm người dân đất nước chúng ta kỷ niệm ngày giỗ tổ Hùng Vương. Còn gì ý nghĩa hơn khi vào thời điểm toàn thể dân tộc cùng hướng về tri ân cội nguồn con Lạc cháu Hồng, đất nước chúng ta lại có phúc duyên đuợc ân hưởng sự hiện diện ban phúc gia trì, cầu nguyện quốc thái dân an của bậc Kim Cương Thượng Sư tôn quý. Đây chính là sự hạnh ngộ giao lưu giữa pháp mạch tinh thần của dòng máu Lạc Hồng và Truyền thừa Rồng thiêng giác ngộ để thắp lên ánh sáng trí tuệ và chuyển tải thông điệp của tình yêu thương trên khắp miền đất nước. Từ Hà Nội, Phú Thọ, Vĩnh Phúc cho tới Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, mỗi vùng đất nơi Ngài và Tăng đoàn lưu dấu chân sen đều thấm đẫm năng lực tịnh hoá gia trì. Vô số điềm cát tường thù thắng thị hiện như để chứng minh cho tấm lòng chí thành dâng hiến của người dân và hữu tình đối với Chư Phật, Bồ tát và Truyền thừa thanh tịnh. Ngay tại trụ xứ Tây Thiên, điểm dừng chân cuối trước khi Ngài rời Việt Nam, chúng ta đã chứng kiến Pháp vũ rồng sấm rền vang là điềm thị hiện của Bản tôn Lục Độ Phật Mẫu Tara oai mãnh dưới sự triệu thỉnh của Ngài hiện diện nơi đây để ban sự hộ trì và mang tới niềm hạnh phúc an vui cho người dân và hữu tình trên khắp miền Tổ quốc.

Sự hiện diện thấm đẫm từ bi, trí tuệ và dũng lực của Đức Nhiếp Chính Vương trong suốt ba tuần đã thắp lên niềm cảm hứng an lạc sâu xa, xua tan bao lo lắng, muộn phiền nơi chúng sinh có phúc duyên tham dự Pháp hội. Đặc biệt, qua kỳ Pháp hội này, nhiều bạn trẻ đã bắt đầu kết mối thiện duyên và hướng tâm về Phật pháp sau khi được hạnh ngộ bậc Thượng sư trẻ tuổi đầy minh triết song cũng thật từ bi, gần gũi. Chúng tôi vẫn hiểu rằng Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa đã tin tưởng giao phó nơi Ngài sứ mệnh khơi nguồn cảm hứng và thắp ánh tuệ đăng cho thế hệ trẻ vì một thế giới tốt lành, hạnh phúc hơn. Song chỉ đến khi được nghe Ngài giảng giải rõ ràng rằng thế hệ trẻ không phải là tương lai mà chính là hiện tại của đất nước Việt Nam, và được chứng kiến Ngài không quản mệt nhọc, ân cần dành thời gian nhiều lần tới tận tối khuya để chia sẻ thông điệp từ bi và trí tuệ của Đức Phật cho giới trẻ, chúng tôi mới thực sự thấu hiểu tâm nguyện và nhân duyên của Ngài với thế hệ trẻ. Chúng tôi một lòng tin tưởng rằng, với sự hiện diện và hướng đạo thường xuyên của những bậc Kim Cương Thượng sư như Ngài, đất nước Việt Nam hôm nay và ngày mai chắc chắn sẽ được bồi đắp phát huy trên nền tảng những giá trị tốt lành của tình yêu thương minh triết tuệ giác.

Hành trình ba tuần trôi qua sao thật nhanh. Như Đức Nhiếp Chính Vương đã nhắc nhở rằng mọi cuộc hội ngộ đều là nhân duyên, có hợp ắt có tan, song quả thật những kỳ Pháp hội như thế này lại là những cơ hội hiếm có để chúng ta cùng hân hưởng những thời khắc đầy ý nghĩa bên nhau hướng về bậc Thầy, hướng về Phật pháp. Trên hết, dưới ân đức gia trì của chư Phật, Bồ tát, chúng ta đang chia sẻ giáo pháp, cùng tích lũy trưởng dưỡng phúc tuệ, tìm ra tinh túy của Phật pháp ngay trong cuộc sống này vì sự an lạc hạnh phúc chính mình và mọi hữu tình. Trong khi hàng triệu triệu người đang bị trôi lăn chi phối trong vòng hoặc, nghiệp, khổ mà không biết lối ra, thì chúng ta lại có nhân duyên được hạnh ngộ trong cùng một Mandala và phát nguyện tu tập thực hành để thông điệp của lòng từ bi và trí tuệ được trải rộng trên khắp miền quê hương đất nước.

Pháp hội đã thành công viên mãn! Drukpa Việt Nam xin được thành tâm tùy hỉ và cảm niệm công đức của trên chư tôn Hòa Thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni, quý Phật tử, tình nguyện viên và thiện hữu tri thức gần xa, dù hữu danh hay ẩn danh đã trực tiếp hoặc gián tiếp ủng hộ để Phật sự cầu nguyện quốc thái dân an của Đức Nhiếp Chính Vương và Tăng đoàn lần này được thành tựu viên mãn vì lợi ích Phật pháp và hết thảy hữu tình.

Trong việc tổ chức cũng không tránh được những sơ sót, chúng tôi ngưỡng mong chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa đại đức Tăng Ni, Quý vị Phật tử và bằng hữu gần xa rộng lòng lượng thứ để chúng tôi tiếp tục được hoàn thiện mình và có được sự trợ duyên của quý vị trên con đường thực hành Phật pháp vì lợi ích Đạo pháp và dân tộc!

Kính nguyện trên chư tôn Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức Tăng Ni, quý Phật tử, tình nguyện viên và thiện hữu tri thức gần xa ngày đêm sáu thời tinh tấn, an lạc, viên mãn mọi tâm nguyện thế gian và xuất thế gian. Chúc nguyện Bồ đề tâm này mãi mãi là hành trang cho tất cả chúng ta trên con đường tự lợi và lợi tha để Phật pháp trải khắp muôn phương và trường tồn mãi mãi!

Với niềm tri ân sâu sắc nhất,

Drukpa Việt Nam

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,025,992
Số người trực tuyến: