Viết từ nơi tôi đang ở (Vịnh Hạ Long)! | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Viết từ nơi tôi đang ở (Vịnh Hạ Long)!

6
27/03/2010 - 00:00

Ngày hôm qua, tôi đã ở Vịnh Hạ Long cùng với khoảng trên 500 người du hành trên 10 chiếc Tàu lớn. Các ni chúng Tây Thiên đã phục vụ tôi và đoàn khách 90 người đi cùng trên tàu một bữa ăn trưa rất tuyệt. Theo mong nguyện của Ngài Nhiếp Chính Vương Kyabje Khamtrul Rinpoche, chúng tôi đã phóng sinh 1 triệu chú cá. Trong khi Ngài Khamtrul Rinpoche chí tâm hồi hướng cho sự trường thọ của tôi thì tôi cũng đồng thời hồi hướng cầu nguyện trường thọ cho Ngài, như vậy một việc hướng tới cả 2 mong nguyện và là 2 trong 1! Tôi được kể rằng các đảo nhỏ ở Vịnh Hạ Long thực chất là sự hóa hiện của một Quần Long (gia đình Loài Rồng) tạo thành một bức tường lớn bảo vệ đất nước khỏi quân xâm lược. Thiết nghĩ tất cả chúng ta đang nương náu dưới những rồng thiêng hiện hữu trong hình dạng các hòn đảo và đây thật là mối pháp duyên màu nhiệm khi điều này có sự liên hệ tới Truyền Thừa Drukpa của chúng ta, đây chẳng phải là một điều tuyệt vời lắm hay sao? Năm nay còn trùng hợp với Đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, khi vào 1000 năm trước vị Hoàng đế nhà Lý của Việt Nam nhìn thấy điềm Rồng Vàng bay lên bầu trời từ Sông Hồng.
Ngày hôm kia, khi tôi đang giảng pháp và truyền quán đỉnh của Đức Phật Đại Từ Đại Bi Quán Âm tại chùa Hà Tiên, trời đã hơi mưa một chút. Mọi người bị dính một ít nước mưa và tôi đoán là một số người có phần lo lắng về thời tiết. Thực tế tôi thấy đây thực sự là nguồn ân đức gia trì cho tất cả những ai có mặt ở đó. Dù bạn có tin hay không, cơn mưa là sự gia trì cho đất nước. Mọi người dường như đã chuẩn bị rất kỹ, họ đều có ô che mưa. Tôi thì không có cái ô nào và cũng không muốn dùng ô chút nào. Tại sao tôi lại nên che mình khỏi cơn mưa gia trì này? Dẫu sao trời cũng không mưa to, chỉ là một cơn mưa bụi thôi. Dẫu sao cũng thật tuyệt khi nhìn thấy hàng chục nghìn người đang dùng Ô một lúc. Ngay sau khi hết mưa, thời tiết trở lên rất dễ chịu và đây cũng là một điềm lành.

  • Click to enlarge image a01.jpg
  • Click to enlarge image a02.jpg
  • Click to enlarge image a33.jpg
  • Click to enlarge image a35.jpg
  • Click to enlarge image a36.jpg
  • Click to enlarge image a38.jpg
  • Click to enlarge image a39.jpg
  •  

 

Các ni chúng ở Tây Thiên đã chuẩn bị mọi thứ thật tuyệt vời, điều này thể hiện niềm tin và tâm dâng hiến chí thành của họ đối với dòng truyền thừa và Phật Pháp. Mặc dù vậy, chúng tôi đã phải đi bộ vài giờ trước khi đến được Chùa, đây là một trải nghiệm tuyệt vời khi thấy nhiều nữ hành giả mạnh mẽ, độc lập không chỉ trong các hoạt động tâm linh mà cả trong việc tự chăm sóc cho bản thân mình. Tôi rất tự hào về họ. Có một vài tấm hình được lấy từ Drukpa Vietnam mà tôi đang chia sẻ với các bạn ở đây.

Tôi cũng rất kinh ngạc khi ni chúng Tây Thiên đã dàn dựng một vở diễn về đức Tsangpa Gyare với những vũ điệu, âm nhạc và câu chuyện thật đẹp và cảm động. Tôi được biết rằng Ngài Kyabje Khamtrul Rinpoche đã hướng dẫn rất nhiều để làm thế nào tổ chức được một vở kịch thế này. Tôi mong rằng một ngày nào đó các sư ni của chúng ta ở Druk Gawa Khilwa sẽ cũng có thể làm được những điều tương tự như vậy. Chúng ta dẫu sao cũng chỉ là những người bắt chước, tại sao không là những người bắt chước những điều tốt nhờ vậy chúng ta sẽ sách tấn lẫn nhau trên thế giới này để làm các việc tốt đẹp và lợi ích. Như thế, Tăng đoàn Drukpa Việt Nam có thể bắt chước Tăng đoàn Drukpa Ấn Độ và ngược lại. Chúng ta nên bắt chước những điều tốt! Thực ra thì tôi hiếm khi hiểu các thuật ngữ Tiếng Anh được tốt lắm. Vì vậy tôi chưa hiểu tại sao người ta dùng "copy cat" (nghĩa là bắt chước trong tiếng Anh) mà không là "copy dog" hay là "copy duck". Có phải là mèo (Cat) thường luôn bắt chước nhau hay không? Đây thực sự là một chủ đề rất thú vị và sẽ làm mất nhiều thời gian của tôi khi viết về nó. Tôi nghĩ mình nên để nó vào lần tới vậy, khi mà chủ đề về "copy cat" và "copy mouse" sẽ  đuợc nhắc lại.

  • Click to enlarge image a09.jpg
  • Click to enlarge image a10.jpg
  • Click to enlarge image a12.jpg
  • Click to enlarge image a13.jpg
  • Click to enlarge image a17.jpg
  • Click to enlarge image a18.jpg
  • Click to enlarge image a23.jpg
  • Click to enlarge image a24.jpg
  • Click to enlarge image a47.jpg
  •  

Cám ơn Zangmo và các đồng sự đã làm việc rất tích cực, bây giờ chúng ta có thể nhìn thấy những bức ảnh dưới đây chụp hình Tượng đài và các Bức tượng đang được lắp đặt dần dần. Tự viện Núi Druk Amitabha là một dự án bắt đầu từ 18 năm trước theo ước nguyện của Mẹ tôi và tôi muốn có một bức Tượng Phật A Di Đà. Giờ đây, một bức tượng lớn sẽ được đưa tới Nangchen. Chúng ta cũng đã làm một bức tượng nhỏ hơn đặt tại đây và trên đỉnh Núi này, chúng ta sẽ có tôn tượng Đức Kunkhyen Pema Karpo ngay bên dưới bức tượng Phật A Di Đà. Bất kỳ ai tỏ lòng tôn kính và có các điều ước thì điều ước của họ dứt khoát sẽ thành tựu dù bạn tin hay không dù bạn có ước nguyện gì hay không, sự gia trì ban phúc này sẽ hiện hữu thật may mắn và thần kỳ. Như bạn đã biết, Đức Kunkhyen Pema Karpo là Đấng Pháp Vương Gyalwang Drukpa đời thứ IV. Ngài rất được mọi người tôn kính bởi sự hiểu biết sâu sắc, trí tuệ và lòng từ bi. Ngài có một trái tim vĩ đại và rất thành tựu trong các hoạt động xây dựng nên một nền móng vững chắc cho sự phát triển của Truyền Thừa Drukpa sau này. Tôi nghĩ rằng bất kỳ ai có sự tôn kính đối với Ngài với tâm chí thành chân chính chắc chắn sẽ có những quả phúc thành tựu trong mọi mong cầu của họ bởi vì năng lực gia trì của Ngài vẫn còn tồn tại tới tận ngày nay. Tôi rất hạnh phúc vì nhờ sự rộng lượng của mẹ tôi, người đã bảo trợ cho Dự án xây dựng tượng Phật A Di Đà, của bố nuôi tôi, người đã hỗ trợ xây dựng một nền móng chắc chắn cho Tượng đài, và Ngài Loh bảo trợ cho việc dựng tượng Đức Kunkhyen Pema Karpo, tất cả chúng ta đều được ân hưởng nguồn ân phúc gia trì vô hạn. Tôi muốn nhấn mạnh tới những nỗ lực đặc biệt và sự đóng góp của Felix trong việc xây dựng nền móng Tượng đài. Nền móng thực tế là phần quan trọng nhất của bất kỳ cấu trúc nào, nếu không có nền móng, mọi thứ sẽ không thể hoàn thành. Mặc dù các phần móng thuờng ẩn giấu không thể nhìn thấy và không được tán tụng nhiều nhưng công đức của việc tạo dựng nền móng thì không thể nghĩ bàn. Bởi vậy tôi rất hạnh phúc là vào ngày khánh thành cả ba nhà tài trợ sẽ cùng tham dự hội nghị ADC lần thứ II để chia sẻ cảm xúc và hạnh phúc với tất cả chúng ta.a
  • Click to enlarge image image001.jpg
  • Click to enlarge image image002.jpg
  • Click to enlarge image image003.jpg
  • Click to enlarge image image004.jpg
  • Click to enlarge image image005.jpg
  • Click to enlarge image image006.jpg
  • Click to enlarge image image007.jpg
  •  

Một số người nói rằng ân phúc gia trì là điều mê tín. Tôi nghĩ rằng, bất kỳ điều gì bị những người khôn ngoan lạm dụng với những động cơ kỳ lạ mới là mê tín và nguy hiểm. Ân phúc phải đến cùng với sự hiểu biết. Chúng ta sống trong luân hồi với rất nhiều khó khăn trở ngại thô hay vi tế, dù là chúng ta có đầy đủ tiện nghi vật chất hay không thì bất kỳ ai cũng không thể tránh khỏi những khó khăn trở ngại. Bởi vậy tất cả chúng ta đều cần ân phúc gia trì để làm niềm khích lệ động viên và là nguồn cảm hứng cho chúng ta. Chúng ta có thể nói rằng bất kỳ niềm khích lệ và nguồn cảm hứng nào cũng là một loại ân phúc. Thậm chí chúng ta không thể nhìn thấy ân phúc nhưng nó vẫn tồn tại đó, chúng ta có thể cảm thấy nó bất kỳ khi nào mọi thứ đang diễn ra suôn sẻ và đang xảy đến phù hợp với ước nguyện của chúng ta mà không phải tiêu cực. Bởi vậy bất kỳ thiện hạnh nào bạn làm sẽ trở lại với bạn một kết quả tốt. Những người tốt đang xây dựng các công trình biểu hiện sự quy y chư vị giác ngộ này và các công trình mang lại nguồn cảm hứng tâm linh sẽ được sự tán thán và tạo nguồn cảm hứng cho những người khác. Đây là một ân phúc gia trì vĩ đại cho những người cúng dường cũng như hoan hỷ khi chiêm ngưỡng các công trình này, điều nay chúng tôi gọi là ân phúc gia trì hay sự giải thoát qua Sự Thấy. Tôi không khuyến khích sự mê tín, trái lại, tôi đang cố gắng truyền cảm hứng cho các bạn bằng sự hiểu biết hay giải thích. Mỗi vật thể thậm chí các đồ thờ cúng đều đại diện cho một phẩm tính của sự giác ngộ. Bởi vậy chúng ta phải hiểu và trân trọng. Những ai trong các bạn muốn nhận được sự hiểu biết và ân phúc gia trì này thì nên tham dự hội nghị ADC lần thứ II. Mặc dù điều này giống như thể tôi đang quảng cáo nhưng không phải vậy, đây thực sự là một chân lý ẩn tàng. Dẫu sao tôi cũng phải đi bây giờ. Cuộc hẹn sắp tới của tôi sắp bắt đầu ít phút nữa thôi. Tôi sẽ cố gắng tìm thời gian để chia sẻ thêm nữa với các bạn. Bây giờ thế là tạm đủ rồi.

 

Bài dịch tại website của Pháp Vương Writing from Where I am

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,026,495
Số người trực tuyến: