Tình nguyện viên và thực hành Guru Yoga | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Tình nguyện viên và thực hành Guru Yoga

582
01/02/2017 - 23:05
Khi bạn phát tâm Bồ đề và thực hành thiện hạnh vì lợi ích chúng sinh, đặc biệt theo quan kiến Kim Cương thừa, nếu việc làm của bạn vâng theo lời dậy của Thượng sư, cho dù có thể chúng ta không hề trì tụng một lời kinh, có thể không thiền định dù chỉ một phút, nếu động cơ của hành động không vì phục vụ bản ngã mà hướng tới lợi ích của chúng sinh, thì đó chính là sự thực hành Guru Yoga.
(Trích Khai thị của Đức Nhiếp Chính Vương Gyalwang Dokhampa trong chuyến viếng thăm Việt Nam, 2013)
 
 
Trước tiên, tôi xin cảm niệm công đức và gửi lời tri ân tới tất cả các tình nguyện viên. Khi ở Hà Nội, tôi cũng đã có duyên được gặp gỡ với các tình nguyện viên và chia sẻ giáo pháp Ngondro. Hôm nay các quý Thầy cũng thỉnh cầu tôi gặp gỡ các bạn tình nguyện viên, song vì thời gian không có nhiều, tôi thấy các bạn cũng đã mệt, nên có lẽ chúng ta sẽ chỉ chia sẻ một chút về Phật sự. Tôi biết ở mỗi nơi tôi tới, đều có các bạn tình nguyện viên đi trước tiền trạm, chuẩn bị mọi việc sẵn sàng. Rồi khi kết thúc khóa lễ, chúng tôi đã lên xe ra về, thậm chí có thể đã về đến chỗ nghỉ ngơi, uống nước, thì các bạn vẫn còn đang tiếp tục làm việc vất vả, dọn dẹp và sắp đặt cho buổi lễ ngày hôm sau. Đó là một sự hy sinh lớn lao của các bạn, dành thời gian và công sức, tạm gác công việc gia đình và cá nhân, vì sự phát triển của Phật pháp và vì lợi ích hết thảy chúng sinh. Tôi rất hiểu sự hy sinh của các tình nguyện viên và xin gởi đến tất cả các bạn lời cảm ơn chân thành nhất.
 

(Đức Nhiếp Chính Vương cùng Đức Pháp Vương trong dịp viếng thăm Hoàng Thành Thăng Long)
 
Khi bạn phát tâm Bồ đề và thực hành thiện hạnh vì lợi ích chúng sinh, đặc biệt theo quan kiến Kim Cương thừa, nếu việc làm của bạn vâng theo lời dậy của Thượng sư, cho dù có thể chúng ta không hề trì tụng một lời kinh, có thể không thiền định dù chỉ một phút, nếu động cơ của hành động không vì phục vụ bản ngã mà hướng tới lợi ích của chúng sinh, thì đó chính là sự thực hành Guru Yoga.
Gần đây, trước chuyến hành hương ở Sri Lanka, tôi đã bạch với Đức Pháp Vương rằng: “Năm nay chương trình hoằng pháp của con quá bận rộn, sau chuyến bộ hành này con sẽ đi một vòng các nước châu Á, sau đó lại sang Bhutan, cả năm con chỉ còn được hai tháng…” Đức Pháp Vương dạy rằng: “Đúng vậy, con cần đi khắp nơi, con cần phải tiếp tục đi nhiều hơn nữa, con cần đi khắp thế giới, đối với con đó chính là sự thực hành Guru Yoga”. Như vậy Guru Yoga không phải ngồi một chỗ tụng Kinh, mà chính là y giáo phụng hành lời dạy của Thượng Sư. Nếu bạn trì tụng nghi quỹ Guru Yoga, nhưng lại không tôn kính hoặc không tuân theo huấn chỉ của Thượng Sư, thì cho dù bạn luôn mang theo hình của Ngài bên người, cho dù bạn trì tụng rất hay, song bạn lại không nghe theo những lời do đích thân Thượng sư truyền dạy. Như vậy sao có thể gọi là sự thực hành Guru Yoga?
 

(Pháp hội tại Hoàng Thành Thăng Long)
 
Khi tôi đến Việt Nam, trước hết vì tôi cảm thấy mình có nhân duyên đối với Việt Nam, đặc biệt đối với các Phật tử Drukpa Việt Nam. Thứ hai, mỗi buổi sáng thức dậy, tôi đều tự nhủ rằng tôi cần làm theo lời chỉ dạy của Thượng sư, thực hành Guru Yoga. Ngày hôm nay là cơ hội để tôi thực hành Guru Yoga. Nếu tôi thấy mệt mỏi, đó là vì tôi đang được tịnh hóa, đang tích lũy công đức, đang thực hành Lục độ Ba La Mật: bố thí thời gian, nhẫn nhục về tinh thần, trì giữ giới hạnh, tập trung định tâm, hành xử có trí tuệ, không vì bản thân mình, không phục vụ bản ngã, đó chính là Trí tuệ Ba La Mật. Trong mọi việc làm, tôi đều cầu nguyện sẽ đem tới lợi ích cho vô lượng chúng sinh, tôi hoàn toàn làm theo lời dạy của Thượng Sư, với tôi đó chính là sự thực hành Guru Yoga.

(còn tiếp)

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,028,299
Số người trực tuyến: