Ý nghĩa của ngày sinh nhật | Drukpa Việt Nam

Bạn đang ở đây

Ý nghĩa của ngày sinh nhật

10851
29/03/2016 - 11:40

Tôi vô cùng cảm động trước những nỗ lực mà đông đảo bạn hữu đã dành ra để tổ chức lễ mừng sinh nhật tôi ở Bhutan cũng như tại Việt Nam. Bởi chúng ta có thể quan niệm khác nhau về ngày sinh nhật nên tôi nghĩ chắc cũng sẽ có một vài người nhíu mày băn khoăn trước những nghi lễ thế này. Việc nhíu mày sẽ khiến trán thêm nhiều nếp nhăn, và điều này sẽ không cần thiết lắm với cuộc sống vốn đã rất phức tạp của chúng ta.   

Nhiều người cho rằng sinh nhật là sự nhắc nhở không mấy dễ chịu rằng mình đang già dần đi. Những người khác thì hoan hỷ vì sinh nhật đồng nghĩa với rất nhiều quà tặng. Với riêng tôi, sinh nhật là một ngày trọn vẹn niềm tri ân. Trong thời đại này, lòng trân trọng và niềm tri ân vốn không còn được đề cao. Thậm chí có những người còn cười diễu vì không hiểu tại sao chúng ta phải tri ân các bậc Thượng sư như Đức Phật, Đức Liên Hoa Sinh hay Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa… hoặc thậm chí ngay cả đối với thầy cô, cha mẹ mình.

Tôi cũng không biết nếu chúng ta phát khởi niềm tri ân tới Thượng sư Liên Hoa Sinh hay Đức Pháp Vương thì các Ngài có được lợi ích gì không, song tôi vẫn tin rằng tình cảm tri ân và trân trọng chắc chắn sẽ khiến chúng ta cảm nhận được tình yêu thương trọn vẹn. 

Thí dụ khi được gặp tất cả các bạn hội tụ về đây cùng tôi dự lễ sinh nhật, và khi nghĩ tới những nỗ lực các bạn đã phải vượt qua để tới được đây – hoặc phải lái xe đường trường, hoặc phải đi bộ vất vả vì con đường đất dẫn lên Tự viện đợt này đang rất xuống cấp; các bạn đã phải tiêu tốn nhiều tiền bạc, nhiên liệu, hoặc phải bay nhiều giờ từ đất nước của các bạn sang đây – tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc. Mỗi cố gắng và sự hiện diện của các bạn là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất dành cho tôi. 

Mỗi chúng ta đều có quyền suy nghĩ theo cách riêng của mình. Nhưng theo thiển ý của tôi, mỗi khi chúng ta thấy phiền não hay tổn thương vì bố mẹ quên mất sinh nhật mình thì dường như điều này hơi đi ngược lẽ phải. Hãy thử nghĩ cái gì đã diễn ra trong ngày sinh nhật. Trên thực tế, điều duy nhất chúng ta đã làm là ra khỏi mẫu thai. Vào ngày đó, chúng ta chẳng làm được gì to tát, chưa hiểu biết mấy và cũng chưa làm được gì lợi ích cho ai. Bố mẹ đã quyết định ban tặng cho chúng ta cuộc sống. Họ đã không chỉ mang lại sự sống mà còn dạy chúng ta tập đi, tập nói, vất vả hết mình nuôi dưỡng cho đến khi ta khôn lớn trưởng thành. Chính vì thế, thay vì phiền não vì cha mẹ không nhớ tới mình, theo tôi, điều chúng ta nên làm là hãy nhớ đến cha mẹ với tất cả niềm tri ân trong ngày sinh nhật. Tôi thấy việc họ có nhớ tới tôi hay không trong ngày sinh nhật chẳng phải điều vô cùng quan trọng. 

Nương lòng từ bi vô hạn của bậc Căn bản Thượng sư của tôi, Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa, tôi mới có thể hiểu được ý nghĩa của niềm trân trọng, tri ân, phát triển được chút trí tuệ hiểu biết để định hướng cho cuộc sống của mình đời này và các đời sau.  

Tôi vô cùng cảm kích đội ngũ tình nguyện viên thuộc các Trung tâm Drukpa quốc tế. Sự cống hiến vô ngã của họ đã trợ duyên rất nhiều cho các bậc Hộ trì, để chúng tôi có thể hoàn thành tốt trọng trách phụng sự Truyền thừa Drukpa, vốn là di sản tâm linh vô cùng trân quý tại khắp vùng miền Himalaya trải dài từ Vương quốc Bhutan cho đến  Ladakh, Ấn Độ, Nepal. Truyền thống tâm linh đã được truyền giữ hơn 1000 năm qua trên khắp các vùng đất này, trải qua nhiều thế hệ, chiếu rọi ánh sáng từ bi và trí tuệ sưởi ấm cuộc đời của vô số người dân, lợi ích vô lượng hữu tình nơi đây. 

Hôm nay nhân dịp sinh nhật, tôi đặc biệt tri ân sự hiện diện của các bạn, cũng xin gửi niềm tri ân tới cả những người không có mặt tại đây, xin bày tỏ niềm cảm kích tự sâu thẳm trong tim. 

Với tôi, sinh nhật thực sự là dịp để tôi có cơ hội được bày tỏ tấm lòng với các bạn. Tôi rất băn khoăn khi thấy các bạn lại còn mang quà tặng tới cho tôi, thực sự tôi không mong chờ bất cứ món quà sinh nhật nào. Tôi thấy lẽ ra mình còn phải có quà tặng lại cho mọi người, song tôi chẳng có nhiều tài bảo, nên tôi chỉ có thể tặng cho các bạn món quà tâm linh. Chính vì vậy tôi đã thỉnh cầu tất cả chúng ta cùng vân tập để thực hành Pháp tu Vô Lượng Thọ Phật Tsepagmed từ 6h sáng nay. 

Chúng ta cùng nhau phát tâm cầu nguyện sự Trường thọ của các bậc Thượng sư giác ngộ như Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa cùng tất cả những ai chúng ta có thiện duyên hạnh ngộ trong đời này, và rộng khắp tới hết thảy chúng hữu tình trong pháp giới.

Tôi biết trong số các bạn có nhiều người vẫn tha thiết muốn tặng quà để tôi được hoan hỷ. Vậy thì tôi xin thỉnh cầu các bạn hãy quyên tặng tất cả quà sinh nhật cho các tổ chức thiện hạnh chân chính. Gần đây, trong một lần được thỉnh mời tới Trung tâm Luyện âm dành cho Trẻ thiểu năng, tôi đã gặp rất nhiều trẻ khuyết tật và trẻ nông thôn ăn mặc rách rưới, chân trần không giày dép. Chứng kiến cảnh này, tự tôi cảm thấy rất ái ngại khi tự nhận mình đang thực hành vì lợi ích chúng sinh mẹ. Tôi nhận thấy chia sẻ những bài pháp về tình yêu thương và lòng bi mẫn nhằm chuyển hóa tâm mỗi người là một chặng đường dài, có lợi ích bền lâu. Song tôi cũng chợt nhận ra rằng chúng ta rất cần phải nỗ lực hết sức để ngay lúc này làm giảm bớt nỗi đau khổ của chúng sinh. Chúng ta cần làm mọi việc cần thiết để tình yêu thương và lòng bi mẫn mà chúng ta đang cố gắng trưởng dưỡng qua những pháp tu thường nhật có thể được chuyển hóa thành hành động thiết thực lợi tha trong cuộc sống. 

Tôi rất cảm hứng khi được chứng kiến hoặc tham gia vào các thiện hạnh Sống để yêu thương do Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa khởi xướng trên toàn thế giới. Ngài cũng có rất nhiều thiện hạnh lớn lao khác như không quản xa xôi vất vả, tới Ladakh, Ấn Độ, Việt Nam, Nepal và khắp nơi trên thế giới, chia sẻ giáo pháp, trợ duyên cho rất nhiều người thực hành trưởng dưỡng tâm từ bi và trí tuệ, nhận biết rõ ràng mọi căn nguyên, nghiệp quả trong từng hành động của mình. Giáo pháp và thiện hạnh của các bậc Thầy giác ngộ như Ngài đã góp phần giảm bớt chiến tranh, khủng bố, xung đột nội chiến, tội phạm, bất công, đói nghèo, bất bình đẳng…

Nếu so sánh, việc trao tặng quà sinh nhật của tôi thực là một việc làm không đáng kể. Song tôi vẫn mong nguyện mình có thể mang lại lợi ích cho mọi người trong mọi việc làm dù là nhỏ nhất, ở bất kỳ nơi đâu, vào bất cứ lúc nào khi tôi còn lưu lại trên cõi đời này, và mỗi ngày sinh nhật đều là dấu mốc đặc biệt tôi để chiêm nghiệm và hướng tâm mình về điều đó. 

Tôi tin tưởng chúng ta có thể mang lại thay đổi lớn lao cho thế giới, không phải bằng cách hành động một mình, mà bằng cách tạo niềm cảm hứng để có nhiều người cùng chung tay hành động. Giống như tôi đã được truyền cảm hứng từ Đức Pháp Vương, bậc Thượng sư tôn quý, nguyện việc làm nhỏ bé nhân ngày sinh nhật này cũng sẽ tạo nên niềm cảm hứng tới nhiều người khác. 

Tôi vô cùng trân trọng mọi lời chúc nguyện được gửi tới qua các phương tiện truyền thông xã hội, xin bày tỏ niềm cảm kích sâu sắc tới mọi người

Thân mến, 

Dokhampa

Viết bình luận

Chúc mừng năm mới
Số lượt truy cập: 3,025,830
Số người trực tuyến: